Đức Thánh cha: Cần gây sức ép lên các chính phủ để có chính sách khí hậu hiệu quả
Lúc 4 giờ chiều, thứ Tư ngày 01 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến Castel Gandolfo để khai mạc Hội nghị quốc tế về khí hậu, và ngài đặc biệt kêu gọi gây sức ép lên các chính phủ để có chính sách khí hậu hiệu quả.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hội nghị có chủ đề là Raising Hope for Climate Justice, Khơi lên hy vọng cho công lý khí hậu, kéo dài đến thứ Sáu, ngày 03 tháng Mười này, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato sì (2015-2025) của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô.
Hội nghị tiến hành tại Trung tâm Mariapoli của Phong trào Focolare, Tổ Ấm, với sự tham dự của 400 người thuộc các giới chính trị, khoa học, và Giáo Hội đến từ nhiều nước trên thế giới.
Trong diễn văn khai mạc, Đức Thánh cha tha thiết kêu gọi nỗ lực chung cho một nền sinh thái toàn diện và cho hòa bình. Ngài nói: “Tôi ước mong rằng các hội nghị quốc tế sắp tới - như Hội nghị lần thứ 30 của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu - COP30-, phiên họp của Ủy ban An ninh lương thực FAO, và Thượng đỉnh về Nước do Liên Hiệp Quốc tổ chức năm 2026 - sẽ biết lắng nghe tiếng kêu của Trái đất và của người nghèo, của các gia đình, của các dân tộc bản địa, của những người di cư bất đắc dĩ, của các tín hữu khắp hoàn cầu. Đồng thời, tôi khuyến khích tất cả, nhất là các bạn trẻ, các bậc phụ huynh, những người làm việc trong các cơ quan chính quyền địa phương, quốc gia và các định chế, hãy đóng góp phần mình cho “thách đố văn hóa, thiêng liêng và giáo dục” (Laudato sì, số 202), luôn luôn và kiên trì nhắm đến thiện ích chung. Không có chỗ cho sự dửng dưng cũng như sự buông xuôi.
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: “Mọi thành phần xã hội, qua các tổ chức phi chính phủ và nhóm lợi ích để gây sức ép buộc chính phủ, phải đưa ra và thực thi quy định nghiêm ngặt hơn. Công dân phải tích cực tham gia vào quyết định chính trị ở cấp quốc gia, vùng và địa phương. Chỉ như thế mới giảm được các tác hại môi trường.”
Đức Thánh cha phê bình sự kiện nhiều người khi lên tiếng về sự nóng lên toàn cầu thường bị chế giễu, và người nghèo lại bị đổ lỗi cho điều chính họ chịu hậu quả nặng nề nhất. Đức Thánh cha nhận định rằng: “Chúng ta không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà lại khinh miệt các thụ tạo của Chúa”.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Tôi muốn kết thúc bằng một câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta: Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng, liệu chúng ta có đã vun trồng và giữ gìn tốt thế giới mà Ngài đã tạo dựng (x. St 2,15), vì lợi ích của mọi người và của các thế hệ tương lai, và liệu chúng ta có đã chăm sóc anh chị em của mình hay không (x. St 4,9; Ga 13,34). Vậy, chúng ta sẽ trả lời thế nào?
Các ý kiến
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Môi trường Brazil, bà Marina Silva, phê phán việc nhiều lời hứa từ các hội nghị khí hậu trước chưa được thực hiện, nhưng bày tỏ hy vọng vào nỗ lực chung của các lực lượng toàn cầu.
Còn Cựu Thống đốc bang California, ông Arnold Schwarzenegger nhấn mạnh rằng: với 1,4 tỷ tín hữu, 400.000 linh mục và 600.000 nữ tu, Giáo hội Công giáo có một sức mạnh to lớn để làm sứ giả cho bảo vệ môi trường và khí hậu. Ông kêu gọi đừng để bị nản lòng bởi “những kẻ nói không”, kể lại việc khi làm thống đốc, ông đã đặt ra tiêu chuẩn tham vọng về năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời vẫn phát triển kinh tế. Theo ông, để chinh phục con người, cần chạm đến trái tim họ hơn là chỉ lý trí.
Trực tiếp
