Linh mục chánh xứ Gaza: “Người dân không còn hy vọng trong tình cảnh hiện nay”

Photo: Latin Parish Gaza
Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Dải Gaza, than phiền rằng dân chúng tại đây không còn hy vọng trước tình thế hiện nay.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuộc chiến tranh Vùng Vịnh đã phủ bóng lên tình hình vốn đã rất nghiêm trọng tại Dải Gaza. Israel hiện từ chối cho viện trợ nhân đạo vào và không cho phép sơ tán người bệnh đến các bệnh viện. “Nước đang trở thành một thứ hàng hóa, thực phẩm khan hiếm và thậm chí không có cả diêm... “Chúng ta phải thuyết phục thế giới rằng hòa bình, công lý và tái thiết là điều cần thiết. Hãy để viện trợ được vào!”

Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu không có một nền hòa bình công bằng, thì sẽ không có tương lai.”

Cuộc sống hằng ngày ngày càng khó khăn

Vị linh mục người Argentina, thuộc Dòng Ngôi lời nhập thể, thường xuyên đăng tải các video trên trang Facebook của mình để thông tin về tình hình tại Gaza. Cha kể rằng ngày xảy ra cuộc tấn công vào Iran, mọi thứ ban đầu vẫn có vẻ bình thường. “Khi chúng tôi nghe tin, chúng tôi vừa kết thúc giờ chầu Thánh Thể và đang đọc kinh sáng. Trẻ em chuẩn bị vào lớp học. Vì thiếu thông tin rõ ràng nên các lớp học vẫn diễn ra bình thường, dù bầu khí rất căng thẳng.”

Một trong những hậu quả đầu tiên của cuộc tấn công, theo cha Romanelli, là giá cả tăng mạnh, vốn đã rất cao từ trước. Nhiều điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày - những điều mà mọi người trên thế giới coi là hiển nhiên - nay không còn tồn tại. Ngay cả việc tìm nước cũng không dễ... Người ta phải đi tìm nguồn nước, mua chai nước nếu tìm được, hoặc đổ đầy các bể chứa. Đôi khi ngay cả diêm cũng không có.”

Một vùng đất bị tàn phá

Ngay trước khi xảy ra cuộc tấn công vào Iran, cha Romanelli đã đến phía nam Dải Gaza, vượt qua Wadi Gaza, nơi từ đầu cuộc chiến đã trở thành ranh giới giữa miền bắc và miền nam.

“Ở phía bắc, hầu như tất cả các thành phố đều bị phá hủy. Sau những cơn mưa, cỏ xanh mọc lên khắp nơi, nhưng bên dưới chỉ là đống đổ nát.” Dọc theo bờ biển kéo dài hàng dặm là những đống gạch vụn.

Những lều tạm gây ấn tượng mạnh: “Người dân sống dưới những tấm bạt căng trên các cọc gỗ đóng xuống cát. Dân chúng cần mọi thứ. Chúng tôi vẫn luôn nói điều này, nhưng đó là thực tế khắc nghiệt.”

Cha sở Gaza cũng cho biết các Kitô hữu địa phương đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn - họ gần như không có gì - nhưng nhiều người khác còn khổ hơn họ.

Trẻ em và sự mất hy vọng

Cha Romanelli cho biết: “Các con đường đầy trẻ em. Trời lạnh, nhiều em đi chân trần, bước qua nước bẩn và rác thải. Một số em vẫn đi học với ba lô nhưng không có vở hay bút.”

Giáo xứ Công giáo tại Gaza hiện đang hỗ trợ hai trường học trong khu vực, với khoảng 2.900 học sinh. “Các giáo viên làm việc với sự tận tụy phi thường để mang lại cho trẻ em một chút cuộc sống bình thường tối thiểu”. Nhưng điều đau đớn nhất là không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện. “Người dân cảm thấy kiệt quệ sau nhiều năm căng thẳng và chiến tranh. Cuộc sống ở đây mỗi ngày càng buồn hơn. Người ta bán mọi thứ để sống sót.” “Điều khó khăn nhất là không có hy vọng. Người dân không thấy hy vọng, và thật khó để gieo hy vọng vào lòng họ.”

Sự gần gũi của Đức Giáo hoàng

Đức Giáo hoàng Lêô XIV vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với giáo xứ Thánh Gia tại Gaza. Ngay sau cuộc tấn công vào Iran, ngài đã gửi lời hiệp thông và bảo đảm cầu nguyện cho cộng đoàn. Cha Romanelli nói: “Sự gần gũi của Đức Giáo hoàng mang lại cho chúng tôi sự khích lệ.”

Cha cũng nhắc đến những nỗ lực liên tục của Tòa Thánh nhằm khôi phục hòa bình. Cha nói: “Chúng ta phải thuyết phục thế giới rằng hòa bình, công lý và tái thiết là điều cần thiết. Hãy để viện trợ được vào!”

Vị linh mục kêu gọi: “Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi. Khi làm như vậy, anh chị em đang làm điều tốt cho chính Đức Kitô, Đấng đang đau khổ nơi những người nghèo. Chiến tranh không thể là lời nói cuối cùng.”

(Sir 5/3/2026)