Đức Thánh cha gửi sứ điệp cho cha Romanelli sau cuộc tấn công ở Gaza
Đức Thánh cha Lêô XIV đã gởi sứ điệp cho cha sở giáo xứ Công Giáo Thánh Gia ở Gaza, sau cuộc không kích mới nhất của Israel hôm mùng 03 tháng Mười vừa qua tại Gaza, khiến 5 người thiệt mạng và bị thương, trong đó có hai phụ nữ thuộc cộng đoàn Chính Thống giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trước thềm ngày tưởng niệm bi thảm cuộc thảm sát ngày 07 tháng Mười năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Pizzaballa đánh giá tình hình: về mặt nhân đạo, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn; người Israel và người Palestine vẫn đang sống trong một chấn thương sâu sắc và chưa được giải quyết.
Mối dây liên kết Tòa Thánh với Gaza được dệt nên từ tình liên đới, lời cầu nguyện, sự gần gũi cụ thể và thường xuyên là nỗi lo lắng, đau đớn sâu sắc. Đó là một mối liên kết mang tính thiêng liêng và nhân bản được củng cố trong những thời khắc đen tối nhất, như sau cuộc không kích đẫm máu của Israel nhằm vào một tòa nhà dân cư tại khu phố Rimal, phía tây Thành phố Gaza.
Cuộc tấn công xảy ra vào những giờ đầu ngày thứ Bảy, ngày 03 tháng Mười, khiến 5 thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương, một lần nữa thu hút sự chú ý đến tình cảnh bi thảm của người dân và cộng đoàn Kitô hữu địa phương nhỏ bé, kiệt quệ. Dù vậy, cộng đoàn này vẫn tiếp tục gắn kết với nhau và hoạt động vì hòa bình.
Sự xúc động mạnh mẽ đã lan tỏa trong thế giới Công giáo và rộng hơn nữa; những lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi trực tiếp đến cha Gabriel Romanelli, Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, cha xứ giáo xứ Công giáo ở Gaza, đã trở thành một nguồn an ủi.
Trong sứ điệp được phổ biến và chính vị thừa sai người Argentina đăng lại, Đức Giáo hoàng bày tỏ tất cả nỗi đau của ngài: “Chào cha Gabriel. Kể từ khi biết tin đau buồn về cái chết của Maysa và Mary, tôi cầu nguyện với Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đoàn Gaza. Cho đến bao giờ, lạy Chúa? Cảm ơn cha vì đã đồng hành với giáo xứ và với rất nhiều người mong muốn được sống trong hòa bình. Xin Chúa ban phúc lành, gửi đến cha một cái ôm thân ái.” Câu “Cho đến bao giờ, lạy Chúa?” vang lên như một tiếng kêu, một lời khẩn cầu mang tính phổ quát, mong cho chuỗi hủy diệt đã tàn phá Dải Gaza trong nhiều năm và vòng xoáy thù hận được chấm dứt.
Cùng với những lời của Đức Thánh cha là những lời của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Jerusalem. Nhân danh hàng giáo sĩ và toàn thể giáo phận, vị Hồng y đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, lên án sự mất mát bi thảm của những sinh mạng vô tội.
