Kitô hữu phản đối sau khi tòa án Pakistan tuyên bố hôn nhân cưỡng ép của bé gái Kitô 13 tuổi là hợp pháp

OSV News photo/courtesy Catholics in Pakistan
Các Kitô hữu tại Pakistan đang phản đối một phán quyết gây tranh cãi của tòa án, trong đó công nhận cuộc hôn nhân giữa một bé gái Kitô giáo 13 tuổi và một người đàn ông Hồi giáo 30 tuổi, thường được gọi là “vụ Maria”. Gia đình cô bé cho biết em đã bị bắt cóc và bị ép buộc cải đạo.

Phúc Nhạc | RVA

Đáp lại, chính phủ liên bang đã âm thầm thành lập một ủy ban quốc gia gồm 37 thành viên - bao gồm các giám mục Công giáo và Tin lành - để xem xét vụ việc và đề xuất các biện pháp bảo vệ chống lại việc cưỡng bức cải đạo và hôn nhân.

Luật sư Công giáo Akmal Bhatti, một thành viên của ủy ban, cho biết các thành viên đã được thông báo, nhưng thông báo chính thức sẽ được công bố sau.

Ngày 25 tháng Ba vừa qua, Tòa án Hiến pháp Liên bang đã xác nhận cuộc hôn nhân Hồi giáo của Maria Shahbaz với người đàn ông 30 tuổi. Cha của em trước đó đã nộp đơn kiện, cho rằng con gái mình bị bắt cóc vào tháng Bảy năm 2025 và bị ép cải đạo sang Hồi giáo.

Phán quyết này gây phản ứng mạnh mẽ: các tổ chức nhân quyền, lãnh đạo Giáo hội và các chính trị gia cảnh báo rằng nó có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Các giám mục Công giáo, cùng với các tổ chức chính trị và nhân quyền Kitô giáo, đã tổ chức các cuộc biểu tình để bày tỏ quan ngại. Trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng Tư năm 2026, Đức giám mục Yousaf Sohan lên án việc cưỡng bức cải đạo và kết hôn đối với các bé gái vị thành niên và kêu gọi “công lý cho Maria”.

Trước đó, trong thư mục vụ ngày 03 tháng Tư, Đức Tổng giám mục Khalid Rehmat bày tỏ đau buồn, gọi quyết định này là “rất đáng lo ngại” và “không thể chấp nhận”. Ngài cho rằng phán quyết “không chỉ là thất bại nghiêm trọng của công lý trong vụ Maria mà còn gửi đi một thông điệp nguy hiểm, làm suy yếu pháp quyền và giảm sự bảo vệ đối với các bé gái thiểu số dễ bị tổn thương trên toàn quốc”.

Trong một buổi gặp gỡ Phục sinh tại Lahore, Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar trấn an cộng đồng Kitô hữu rằng chính phủ sẽ giải quyết vấn đề. Nhà lãnh đạo Công giáo Safraz Clement cho biết việc bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và hôn nhân ép buộc đối với các bé gái Kitô giáo - nhiều em còn vị thành niên - vẫn là mối lo lớn đối với người không theo Hồi giáo. Các cộng đồng thiểu số và tổ chức nhân quyền đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng này. Ông nói: “Gần 1.000 phụ nữ và trẻ em gái không theo Hồi giáo, nhiều người trong số đó là vị thành niên, trở thành nạn nhân của việc cưỡng bức cải đạo và hôn nhân mỗi năm tại Pakistan.”

Theo Trung tâm Công lý Xã hội (một tổ chức nhân quyền Kitô giáo tại Lahore), riêng năm 2024 đã có 83 trường hợp bắt cóc và cưỡng bức cải đạo liên quan đến các bé gái Kitô giáo tại tỉnh Punjab, và nhiều trường hợp khác có thể chưa được báo cáo.

Ngày 13 tháng Tư, một diễn biến liên quan: Ủy ban Thường trực của Hội đồng Tỉnh Punjab đã thông qua dự luật quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu là 18 cho cả nam và nữ theo Dự luật Hạn chế Hôn nhân Trẻ em 2026. Một số thành viên Hồi giáo bảo thủ phản đối vì cho rằng điều này trái với thực tế xã hội và tôn giáo Hồi giáo.

Linh mục Khalid Rashid Asi hoan nghênh nỗ lực hạn chế hôn nhân cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh cần tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo Giáo hội, thần học gia và các bên liên quan. Hiện nay, Sindh, Balochistan và vùng thủ đô Islamabad đã quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu là 18 đối với nữ, trong khi tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, độ tuổi tối thiểu vẫn là 16.

(OSV 20-4-2026)

Tags