Dân chúng Gaza phải ăn cám lừa và cơm chim đế chống đói

Tình trạng người dân ở miền bắc Gaza khốn khổ đến độ phải ăn cám dành cho những con lừa và đồ ăn cho các chú chim, Họ không có nước trong lành để uống, không có điện cũng chẳng có thuốc men.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là lời kể của một trong những nhân viên của Tổ chức “Bác sĩ không biết giới” (MSF), ông Suhail Habib, bị kẹt cùng với gia đình ở miền bắc Gaza, nơi mà từ nhiều tháng nay đồ cứu trợ không được mang tới. Ông Habib nói: “Đời sống trở nên khó khăn hơn gấp năm lần. Chúng tôi không tìm được bột vì quân đội Israel ngăn chặn. Chúng tôi buộc lòng ăn những lương thực dành cho súc vật để sống còn. Nhiều khi chúng tôi ăn cả cám dành cho lừa và chim, với cỏ chúng tôi hái ở góc đường. Chúng tôi tìm cách để khỏi chết đói.

“Từ ba ngày nay tôi không ăn và vợ tôi tiếp tục hỏi tôi: “Anh ăn gì hôm nay? Tôi trả lời là không đói. Tôi trở về nhà tay không, không có lương thực, không có bột, không có bánh cũng chẳng có gạo. Một ký gạo giá 33 đôla, vì thế tôi không thể nuôi các con tôi”.

“Chúng tôi cũng chẳng có nước trong lành, có thể uống được. Chúng tôi không có điện và thuốc men. Mẹ tôi bị cao huyết áp và bệnh tiểu đường. Chúng tôi không kiếm được thuốc chữa trị. Nhiều người ở Gaza bị bệnh hô hấp vì khói và bụi do các cuộc dội bom. Cả những bệnh truyền nhiễm cũng lan tràn mau lẹ”.

(Sir 8-3-2024)

Tags