Một linh mục thổ dân và người bênh vực nhân quyền bị giết tại Mêhicô

Một linh mục thổ dân bản xứ và một người tranh đấu bênh vực các quyền con người, đã bị sát hại tại Mêhicô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đó là cha Marcelo Perez, 51 tuổi, nổi tiếng về các hoạt động kiến tạo hòa bình tại bang Chiapas, nơi có nhiều thổ dân bản xứ và có nhiều biến động.

Báo chí địa phương cho biết vụ sát hại xảy ra sau một thánh lễ tại Cuxtitali, thuộc tỉnh Chiapas. Vị linh mục cùng với người bênh vực nhân quyền bị kẻ giết mướn sát hạt, trong lúc đang đi trên xe. Hình của báo chí cho thấy có những lỗ đạn trên mặt kiếng của xe hơi. Báo chí cho biết có hai kẻ giết thuê tham gia vụ sát nhân này.

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng hồi trung tuần tháng Chín vừa qua, bên lề một cuộc tuần hành hòa bình, với sự tham gia của hàng ngàn người thuộc ba giáo phận ở Chiapas, cha Marcelo Perez tố giác quyền lực của các băng đảng tội phạm trong vùng. Cha nói: “Bang Chiapas là một quả bom nổ chậm, có nhiều người bị mất tích, nhiều người bị bắt cóc, nhiều vụ giết người vì sự hiện diện của các tổ chức tội phạm”.

Vì sự dấn thân của cha Marcelo Perez, hồi năm 2015, các tổ chức bênh vực nhân quyền đã kêu gọi chính quyền có những biện pháp bảo vệ an ninh cho cha.

Vụ sát hại cha Perez đã gây kinh hoàng cả nơi giới lãnh đạo quốc gia. Bà Tổng thống Mêhicô, Claudia Sheinbaum, muốn lên tiếng sâu rộng về vụ này. Nhà chức trách có thẩm quyền đã bắt đầu điều tra và tiếp xúc với các vị lãnh đạo Giáo hội. Bộ trưởng Nội vụ Mêhicô, bà Rosa Icela Rodriguez trấn an cộng đồng Công giáo về tình liên đới của bà và nhấn mạnh nghĩa vụ của chính quyền Mêhicô là làm sao để sẽ không có vụ phạm pháp nào mà không bị công lý trừng phạt. Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Mêhicô gọi vụ sát nhân này là tội ác không thể chấp nhận được”.

Đức Hồng y Felipe Arizmendi Esquivel, nguyên Tổng giám mục San Cristobal de las Casas, tuyên bố rằng cha Perez luôn dấn thân cho công lý và hòa bình, và đồng hành với các nạn nhân bạo lực nội địa. “Cha ấy không bao giờ xen mình vào các đảng phái chính trị, nhưng luôn tranh đấu để các giá trị của Lời Chúa được sống trong các cộng đoàn. Vụ sát nhân này một lần nữa chứng tỏ tại Chiapas và các nơi khác ở Mêhicô, bầu không khí bạo lực lan tràn: chính phủ cũng như tất cả chúng ta, cả các Giáo hội, bị đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta không thành công trong việc ngăn chặn bạo lực, trái lại nó gia tăng”.

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh và Caraibí, gọi tắt là CELAM, ca ngợi cha Marcelo Perez là người tranh đấu không biết mệt mỏi cho công lý và hòa bình của dân tộc mình”. Còn Hội đồng Giám mục Mêhicô tuyên bố cha Perez là một mẫu gương sống động cho sự dấn thân của các linh mục cho những người nghèo và người yếu thế trong xã hội”.

(KAP 21-10-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail