Đức Thánh cha tiếp kiến thân nhân các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut

Photo: Vatican News
Trong buổi tiếp kiến, sáng hôm 26 tháng Tám vừa qua, dành cho thân nhân các nạn nhân vụ nổ khủng khiếp ở cảng Beirut, thủ đô Liban, cách đây bốn năm, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi làm sáng tỏ sự thật và thi hành công lý cho các nạn nhân trong vụ này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ, sau khi cầu nguyện và hiệp thông với các nạn nhân, Đức Thánh cha nói: “Cùng với anh chị em, tôi tưởng niệm tất cả những người mà vụ nổ kinh khủng đã tước bỏ sự sống... Cùng với anh chị em, tôi yêu cầu làm sáng tỏ sự thật và thực thi công lý. Tất cả chúng ta biết rằng vấn đề thật phức tạp, cam go và có những quyền lực cũng như lợi lộc trái ngược đè nặng trên đó. Nhưng sự thật và công lý phải trổi vượt trên tất cả. Bốn năm đã trôi qua, nhân dân Liban và anh chị em trước tiên, có quyền có tiếng nói và có những sự kiện chứng tỏ trách nhiệm và sự minh bạch”.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến chiến tranh đang còn gây chết chóc cho bao nhiêu người vô tội ở Trung Đông, tại Palestine và Israel, và Liban đang phải trả giá. Ngài nói: “Mỗi cuộc chiến tranh đều để lại một thế giới tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và nhân loại, một sự đầu hàng ô nhục, một thất bại trước những thế lực sự ác” (Fratelli tutti, 261).

“Cùng với anh chị em, tôi cầu khẩn từ Trời ơn hòa bình mà con người vất vả kiến tạo trên mặt đất. Tôi cầu xin hòa bình cho Trung Đông và Liban. Liban đang và tiếp tục phải là một dự phóng hòa bình. Ơn gọi của Liban là một phần đất, trên đó các cộng đoàn khác nhau sống chung, đặt công ích lên trên những tư lợi, là nơi mà các tôn giáo và hệ phái khác nhau gặp gỡ trong tình huynh đệ”.

Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, tôi muốn rằng mỗi người trong anh chị em cảm thấy lòng quý mến của tôi, cùng với lòng quí mến của toàn thể Giáo hội. Tôi biết rằng các chủ chăn của anh chị em, các tu sĩ nam nữ gần gũi với anh chị em. Tôi chân thành cám ơn họ vì những gì họ đã làm và hiện tiếp tục làm. Anh chị em không lẻ loi, và chúng tôi không để anh chị lẻ loi, nhưng liên đới với anh chị em, qua kinh nguyện và đức bác ái cụ thể”.

Ngày 04 tháng Tám năm 2020, một vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ chiều, đã tàn phá cảng Beirut, làm cho 218 người thiệt mạng và 7.000 người bị thương. Thị trưởng thành Beirut ước lượng có 300.000 người không còn gia cư vì vụ nổ này, tức là hai phần ba dân chúng tại địa phương. Thiệt hại được ước lượng vào khoảng 15 tỷ Mỹ kim. Vụ nổ này có liên hệ tới 2.750 tấn Nitrat Amoniac mà chính phủ đã tịch thu mấy năm trước đó.

(Vatican News 26-8-2024)