Chuyên gia về Trung Đông: Kitô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi
Các tín hữu Kitô tại Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường “có một cảm giác đan xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Baghdi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo “Der Sonntag”, Chúa nhật, số ra ngày 23 tháng Tám này. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng y Christoph Schoenborn, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Vienne và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục Giáo phận Vienne là Đức Cha Josef Gruenwidl. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng: “Chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ.
Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là “những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.” Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Baghdi cũng cho biết: “Người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình; tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban.” Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có “sự sẵn lòng giúp đỡ người khác.”
Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Druze. Ông Baghdi nói: “Họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa; họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô.”
Chính ông Baghdi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể: “Việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa”. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, “bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ.” Kể từ đó, Baghdi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà; ông cũng gặp Đức giám mục phụ tá Vienne khi đó là Christoph Schoenborn.
Từ năm 1995, khi Đức cha Schoenborn trở thành Tổng giám mục, ông Baghdi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết: “Chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự, ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học để trẻ em có thể tiếp tục học tập, và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân Ồ những người thường mất chồng trong chiến tranh.
Đức Tổng giám mục Josef Gruenwidl cùng với ông Baghdi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-St. Stephan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwidl ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi: “Hãy giúp chúng tôi giúp đỡ.” Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng Chín. Baghdi và Đức cha Andreas Kaiser, Giám mục Phụ tá tân cử của Giáo phận Vienne. Hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban.
Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Baghdi trả lời rằng điều quan trọng là “gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.”
(KAP 21-8-2026)
