Đức Thánh cha gặp gỡ các đại diện dân Chúa ở Papua New Guinea

Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh cha Phanxicô diễn ra vào lúc quá 5 giờ 30 chiều, thứ Bảy, ngày 07 tháng Chín, tại Đền thánh Đức Mẹ Phù Hộ, ở thủ đô Port Moresby. Đức Thánh cha gặp gỡ các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Papua NEw Guinea và quần đảo Solomon, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội đồng Giám mục Papua và Quần đảo quy tụ các vị chủ chăn của bốn tổng giáo phận và 15 giáo phận thuộc hạt, ở Papua New Guinea, một tổng giáo phận và hai giáo phận thuộc hạt ở Quần đảo Solomon.

Đền thánh được kiến thiết trong vòng bốn năm trên khu đất của trường kỹ thuật Don Bosco và được thánh hiến ngày 24 tháng Năm năm 2008, lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, do Đức Hồng y Thomas Stafford Williams, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Wellington, thủ đô New Zealand.

Sau lời chào mừng của Đức cha Otto Separy, Giám mục Giáo phận Berina, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng như chứng từ của một nữ tu, một linh mục và một giáo lý viên, cùng với một đại diện của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự hiệp hành, Đức Thánh cha đã ngỏ lời với mọi người.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Đức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các vị chủ chăn, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Papua New Guinea quan tâm đến những thành phần gặp khó khăn nhất trong dân chúng tại các thành thị, cũng như những người sống ở những vùng sâu vùng xa, bị bỏ rơi, nơi thiếu thốn những gì cần thiết. Và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị thương tổn về tinh thần cũng như thể lý, bị thành kiến và mê tín, nhiều khi đến độ nguy hiểm đến tính mạng. Giáo hội muốn đặc biệt gần gũi những anh chị em ấy, vì nơi họ, Chúa Giêsu hiện diện một cách ngoại thường (Xc Mt 25,31-40).

Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ mọi thành phần dân Chúa hãy tiếp tục hy vọng: hy vọng tăng trưởng, dù ở trong tình trạng yếu thế, bé nhỏ: như các Tổ phụ trong Cựu ước Abraham, Isaac, Giacóp đã trở nên phong phú nhờ tin rằng mình đã nhận được hồng ân đông con, nhiều cháu (Xc St 15,5). Đó là một dấu chỉ quan trọng vì khích lệ cho cả chúng ta ngày nay: hãy tín thác nơi sự phong phú của việc tông đồ chúng ta thực hiện, tiếp tục gieo vãi những hạt giống sự thiện bé nhỏ nơi các cánh đồng thế giới. Những hạt giống ấy dường như bé nhỏ như hạt cải, nhưng nếu chúng ta tín thác và không ngừng gieo vãi, thì chúng sẽ mang lại một mùa gặt dồi dào (Xc Mt 13,3-9) và tạo nên những cây có thể đón nhận các chim trời (Xc Mc 4,30-32). Thánh Phaolô đã nói điều đó khi người nhắc nhở chúng ta rằng sự tăng trưởng của những gì chúng ta gieo vãi không phải là công trình của chúng ta, nhưng là của Chúa (Xc 1Cr 3,7) ...”. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục loan báo Tin mừng, kiên nhẫn, không để mình bị nản chí vì những khó khăn và hiểu lầm, và cả khi những gì xảy ra tại những nơi chúng ta không ngờ, như trong gia đình”.

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh cha bắt tay chào thăm tất cả các giám mục, chụp hình lưu niệm, và khi ra bên ngoài thánh đường, ngài chào thăm và chúc lành cho các tín hữu chờ đợi bên ngoài.

Lúc gần 7 giờ tối, Đức Thánh cha về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, cách đó bốn cây số để dùng bữa và nghỉ đêm.