Đức Hồng y Tagle đến Papua tân Guinea chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 125 Tin mừng được truyền đến Bougainville

Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã đến Papua New Guinea để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 125 loan báo Tin mừng tại Bougainville, giáo phận đầu tiên tại nước này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Biến cố này ghi nhớ thánh lễ đầu tiên được cử hành ngày 07 tháng Tám năm 1901 trên đảo Ahok-Ahok, do hai linh mục thừa sai là cha Peter Mayer và cha Eugene Ender cử hành.

Đức Hồng y đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm này tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Hahela, trên đảo Buka, trước sự tham dự của các tín hữu đến từ các vùng phía bắc, phía đông, phía tây, phía nam và miền trung của Bougainville, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các Giáo hội địa phương khác.

Trong thánh lễ, Đức Hồng y Tagle đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Ngài kể lại: “Khi tôi nói với ngài rằng tôi sẽ đến Bougainville để tham dự lễ kỷ niệm này, ngài nói với tôi: “Xin hãy chuyển đến họ sự gần gũi, phép lành và lời chào của tôi”.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y nói: “Đây thực sự là một sự kiện địa phương, nhưng là một sự kiện địa phương mở ra với toàn thể vũ trụ.”

Ngài cũng nhận xét rằng: “Đức tin Kitô giáo đã đến nơi đây qua việc cử hành Thánh Thể... Tôi có thể hình dung rằng 125 năm trước không có một đám đông, cũng chẳng có một cộng đoàn đông đảo như thế này. Khi ấy có lẽ chỉ có hai nhà truyền giáo và một vài người đồng hành. Và hãy nhìn xem, sau 125 năm: không chỉ có người dân Bougainville, nhưng còn có những người từ các nơi khác trên thế giới hiện diện tại đây.”

Giáo phận Bougainville, đồng thời cũng kỷ niệm 60 năm thành lập, hiện quy tụ hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Lịch sử của giáo phận mang những dấu ấn của những ngày đầu truyền giáo, sự phục vụ của các giáo lý viên giáo dân, những biến động của Thế chiến II và những vết thương do cuộc xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi “khủng hoảng Bougainville”.

Tuy nhiên, dịp kỷ niệm này cho thấy một Giáo hội đã bén rễ trong lòng người dân địa phương và được mời gọi ngày càng đảm nhận cách trọn vẹn hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình.

“Thiên Chúa đã trung tín”

Cũng trong bài giảng, Đức Hồng y Tagle lưu ý rằng các bài đọc được công bố trong Thánh lễ Năm Thánh cũng chính là những bản văn Kinh Thánh đã được nghe trong thánh lễ đầu tiên cách đây 125 năm. “Đây là những lời đầu tiên của Kinh Thánh được công bố tại Bougainville. Lòng chúng ta tràn đầy biết ơn. Thiên Chúa đã trung tín.”

Đức Hồng y mời gọi các tín hữu một lần nữa đón nhận những lời Tin mừng đầu tiên ấy như một lời mời gọi dành cho hiện tại: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Hãy phụng sự Thiên Chúa.”

Suy niệm lời cảnh báo của Tin mừng rằng không ai có thể phụng sự hai chủ, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng “nhiều vị vua và nữ hoàng” tranh giành sự trung thành của con người thường làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng sự lo âu. Ngài nói: “Qua những mối bận tâm và những lo âu của chúng ta, chúng ta nhận ra những vị vua và nữ hoàng đang cai trị chúng ta”. Sự lo lắng về ngoại hình, những tài sản mình sở hữu hay địa vị xã hội có thể khiến con người quên đi những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương hơn. Trái lại, Nước Thiên Chúa không được xây dựng trên nỗi sợ hãi, mà trên sự tín thác: “Đó không phải là sự lo lắng; đó là đức tin, là sự tín thác. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì điều tốt lành của chúng ta.”

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách phục vụ công lý

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng tìm kiếm Nước Thiên Chúa không có nghĩa là trốn tránh công việc, học tập hay những trách nhiệm hằng ngày. Trái lại, ngài nói, các tín hữu được mời gọi sử dụng năng lực, tài năng và công việc của mình để phục vụ công lý. “Công lý của Thiên Chúa chính là sự thật của Người. Điều đó có nghĩa là yêu thương, tôn trọng con người, chăm sóc thiên nhiên và công trình tạo dựng, chia sẻ với người khác những sản vật của đất đai và biển cả.” Ngài nói thêm rằng người công chính không trộm cắp, không bóc lột và không lừa dối người khác.

Thánh Thể là nguồn mạch và khuôn mẫu của sự hiệp nhất

Đức Hồng y tiếp tục nhấn mạnh rằng Thánh Thể là nguồn mạch và khuôn mẫu của sự hiệp nhất này. Hướng về cả đông đảo các tín hữu đang tập trung bên ngoài nhà thờ chính tòa, ngài nói: “Anh chị em có thể đang ở bên ngoài, nhưng anh chị em thuộc về Thân Thể sống động của Đức Kitô đang cử hành giây phút ân sủng này hôm nay. Những bức tường không phải là những bức tường thực sự. Chúng ta là một, hôm nay và mãi mãi.”

Nhắc lại những lời của thánh Phaolô, ngài nói rằng trong Đức Kitô, các tín hữu không còn là “những người xa lạ đối với nhau”. “Những bức tường từng chia cách anh chị em đã biến mất trong Đức Kitô”, ngài nói. “Trong Chúa Giêsu không còn sự phân biệt giữa các nhóm sắc tộc, thị tộc, bộ lạc, người giàu hay người nghèo, người có học hay người không được học hành. Chúng ta là một gia đình duy nhất trong Chúa Giêsu.”

Sự hiệp nhất này bắt đầu từ việc nhận ra, như được tuyên xưng vào đầu mỗi thánh lễ, rằng tất cả mọi người đều là những người tội lỗi và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Giáo hội và thách đố hiệp nhất tại Papua New Guinea

Những lời mời gọi của Đức Hồng y Tagle đặc biệt có ý nghĩa tại Papua New Guinea, một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ và những bản sắc bộ lạc rất mạnh mẽ. Giáo hội địa phương thường là nơi những con người đến từ các cộng đồng khác nhau gặp gỡ nhau như một gia đình duy nhất, góp phần vào công cuộc hòa giải và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia thông qua đời sống giáo xứ, các trường học, trung tâm y tế và những sáng kiến xây dựng hòa bình.

Đức Hồng y mời gọi các gia đình Kitô hữu trở thành “những Giáo hội nhỏ”, được đặc trưng bởi sự tha thứ cho nhau, chúc lành cho nhau và chăm chú lắng nghe Lời Chúa.

Ngài khuyến khích các gia đình không để truyền thông kỹ thuật số và những hình thức sao nhãng khác thay thế việc cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh. Ngài cũng liên kết linh đạo Thánh Thể với công việc hằng ngày: hoa màu của ruộng đất và công việc của con người, được đem lên bàn thờ, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Ngài nói: “Ngay cả trong đời sống thường ngày, hãy làm sao để công việc của anh chị em trở thành sự hiện diện của Đức Kitô”.

Thánh lễ kết thúc chuyến viếng thăm Papua New Guinea

Đức Hồng y Tagle kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài ba ngày tại Papua New Guinea bằng thánh lễ cuối cùng được cử hành vào tối thứ Hai, tại giáo xứ Mary Queen of the Pacific ở Waigani, Port Moresby, cùng với các thành viên cộng đồng Bougainville đang sinh sống và làm việc tại thủ đô.

Cùng đồng tế trong thánh lễ, có Đức Tổng Giám mục Maurizio Bravi, Sứ thần Tòa Thánh tại Papua New Guinea và Quần đảo Solomon; Đức cha Jacek Tendej, Giám mục Alotau; Đức cha Paul Sundu, Giám mục Kundiawa; và cha Lawrence Arockiaraj, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo. Nhà thờ chật kín tín hữu, trong đó có các thành viên của cộng đồng Philippines và cựu Chủ tịch Vùng tự trị Bougainville, Tiến sĩ John Momis, cùng phu nhân.

Sau đó, Đức Hồng y rời Sân bay Quốc tế Jacksons để đi Manila, trên hành trình trở về Roma.

(Hãng Thông tấn Fides, ngày 18/08/2026)

Vietnamese Survey popup