Phó Thủ tướng Liban đến Roma chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha
 
  Trong những ngày qua, Phó Thủ tướng Liban, ông Tarek Mitri, đã đến Roma để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Lêô XIV tại nước này, từ ngày 30 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai tới đây. Ông đã được Đức Thánh cha và Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tiếp kiến hôm 25 tháng Mười vừa qua.
Phúc Nhạc | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Phó Thủ tướng Liban đặc biệt cho biết: “Lời cầu nguyện thinh lặng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ năm 2020, sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó sẽ giúp tất cả chúng tôi - toàn thể cộng đồng - chữa lành những vết thương của biến cố bi thảm ấy.”
Vụ nổ dữ dội đã làm cho 218 người bị thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương.
Ông Mitri, năm nay 55 tuổi, là tín hữu Chính thống giáo Hy Lạp, và cũng là thành viên Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Liban. Ông cho biết, chặng dừng tại Liban - sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ là thời điểm Đức Giáo hoàng thể hiện sự quan tâm và nâng đỡ tinh thần đối với các nạn nhân của vụ nổ, “một thảm kịch để lại những vết thương sâu đậm trong các gia đình, có lẽ là trong lòng toàn thể người dân Liban,” mà nguyên nhân vẫn đang được điều tra.
Ông nói: “Với tư cách là chính phủ, chúng tôi đang làm hết sức để hỗ trợ ngành tư pháp, vốn độc lập như trong nhiều quốc gia dân chủ khác. Chúng tôi muốn họ có thể hoàn tất công việc càng sớm càng tốt.” Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cuộc điều tra vô cùng khó khăn và diễn tiến rất chậm.
Sau 5 năm, nguyên nhân thực sự của vụ nổ vẫn chưa được làm sáng tỏ - chưa ai biết “những cá nhân, nhóm hay quốc gia nào có thể đứng sau sự việc này, hoặc liệu đó chỉ là một tai nạn - mà nếu là tai nạn, thì sự tắc trách cũng là một tội lỗi nghiêm trọng.”
Sự chung sống mạnh mẽ hơn xung đột
Theo ông Mitri, chuyến thăm của Đức Giáo hoàng sẽ diễn ra ngay giữa trung tâm Beirut, “vốn từng là chiến trường của mọi cuộc nội chiến tại Liban”. Ngài cũng sẽ gặp gỡ giới trẻ, những người “tuy không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tinh thần do những cuộc xung đột nối tiếp sau đó.... Người dân mong chờ nơi Đức Thánh cha một lời kêu gọi hòa bình, và sự khẳng định rằng Liban vẫn là mảnh đất nơi đối thoại và chung sống là điều có thể, bởi những giá trị đó chưa bao giờ bị mất đi, dù đã trải qua bao bạo lực và chia rẽ giữa các cộng đồng”.
“Đối thoại của đời sống” - căn tính Liban
Phó Thủ tướng Liban giải thích rằng người Liban tự hào về “đối thoại của đời sống” - nghĩa là vẫn sống chung và chia sẻ nhiều giá trị, bất chấp những khác biệt. “Họ vẫn có những niềm tin chung về cuộc sống, cái chết, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa - dù cách diễn đạt có thể khác nhau. Họ cũng chia sẻ cùng lối sống, cùng món ăn, cùng thói quen - điều mà tôi gọi là nhân học của sự chung sống.”
Ông Mitri hồi tưởng nhắc lại rằng “Thế hệ của chúng tôi có những người bạn mà chúng tôi không hề biết họ là Kitô hữu hay Hồi giáo - bởi tình bạn là một mối dây vượt lên trên mọi khác biệt tôn giáo.”
Tôn giáo trong các cuộc xung đột
Khi được hỏi về tình hình hiện nay, ông Mitri nhận định: “Các tôn giáo không phải là vấn đề, nhưng điều nguy hiểm là khi các cuộc xung đột, một số bên lợi dụng cảm xúc hoặc giáo lý tôn giáo để kích động hận thù, khiến giải pháp chính trị thôi là chưa đủ. Cần phải loại bỏ việc lợi dụng tôn giáo trong các xung đột chính trị, và sử dụng tôn giáo như một nguồn lực cho hòa bình, chứ không phải để làm trầm trọng thêm sự chia rẽ.”
Công lý, sự thật và tha thứ
Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực trung gian hòa giải, từng là Đại diện đặc biệt và Trưởng Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Libya (2012-2014), ông Mitri nhấn mạnh rằng:
“Trong mọi tiến trình hòa bình, không thể đạt được sự ổn định lâu dài nếu không giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra xung đột, vốn thường liên quan đến vấn đề công lý. Sự thật cũng quan trọng không kém, bởi công lý và sự thật không thể tách rời nhau. Và khi nói đến sự thật, ta cũng phải nói đến khả năng tha thứ, vì tha thứ chính là sự cân bằng cho cái nhìn hạn hẹp về công lý.”
(Vatican News 27-10-2025)
Trực tiếp
 
 
             
     
 
   
   
   
   
  