Đức Thượng Phụ Pizzaballa tố giác bạo lực chống Kitô

Photo: AFP or licensors

Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Công giáo Latinh Jerusalem tố giác nạn bạo lực chống cộng đoàn Kitô tại Thánh địa, nhưng ngài mời gọi mọi người đừng đáp trả bằng bạo lực.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Từ vài tháng nay, những hành vi hăm dọa và bạo lực gia tăng chống các Kitô hữu, đặc biệt trên lãnh thổ Israel, với những vụ nhà thờ bị xúc phạm và phá hoại, một tượng Chúa Kitô bị phá hủy, nghĩa trang Anh giáo bị xâm phạm. Đặc biệt, những người Do thái cực đoan toan tính xâm chiếm một vài thánh đường ở thành phố cảng Haifa. Tuy những nhóm cực đoan đó chỉ là thiểu số và không được đa số dân Israel ủng hộ, nhưng những người Do thái cực đoan có thể làm bùng nổ bạo lực. Có một vài vị lãnh đạo Kitô và không Kitô đã lên tiếng.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng là vị Hồng y tân cử. Ngài bày tỏ lo âu trước tình trạng trên đây và mong muốn khơi lên niềm hy vọng, trong bối cảnh xã hội chính trị rất phúc tạp hiện nay. Ngài kêu gọi áp dụng luật pháp và tôn trọng những bảo đảm cho các cộng đoàn tôn giáo.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y tân cử nói đến vấn đề huấn luyện và giáo dục trong một số môi trường Do thái, nhưng không nên tổng quát hoá. Phần lớn dân Israel Do thái, và cả những người sùng đạo, không liên hệ gì tới tình trạng hiện nay. Ngài nói: “Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã thấy bao nhiêu vị Rabbi đã viết và lên tiếng công khai chống lại hiện tượng cực đoan đó, nhưng cũng có một vài người xách động bạo lực. Cũng có một thế hệ mới những người Do thái định cư trên đất Palestine, họ không quen gặp gỡ những thực tại khác với họ. Có một bầu không khí bạo lực chung trong nước mà chúng ta thấy giữa lòng xã hội Israel cũng như trong xã hội Palestine. Vì thế, có một tình trạng văn hóa chung cực đoan ảnh hưởng trên mọi sự”.

Thực tế là hiện có một cộng đoàn Kitô cảm thấy mình là đối tượng của những vụ tấn công kỳ thị dựa trên bạo lực tôn giáo, oán ghét và coi rẻ tôn giáo, và nó tạo nên trong cộng đồng Kitô sự căng thẳng, bất mãn, và nhiều khi thịnh nộ.

Về những nơi của Kitô giáo bị người Do thái cực đoan đe dọa chiếm đóng, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói rằng: “Chúng tôi không muốn sự bảo vệ, những muốn những bảo đảm, muốn các quyền; chúng tôi muốn sống như những công dân tự do trong một nước dân chủ”. Bổn phận của chính quyền Israel đối người Israel và Palestine đối với người Palestine, bảo đảm sao cho mọi thực tại trên lãnh thổ trách nhiệm được an toàn, bất luận họ thuộc tôn giáo, văn hóa, chủng tộc nào”.

Tuy nhiên, Đức Thượng phụ nhận xét rằng về phía chính quyền Israel, có lẽ hiện nay họ đang có những ưu tiên khác, nên ít chú ý đến những vấn đề vừa nói. Còn Tổng thống Israel thì rất tích cực và đã nói một cách minh bạch chống lại tất cả những hiện tượng bạo động và kỳ thị, xách nhiễu nói trên.

Sau cùng, Đức Hồng y tân cử cho biết có những lý do để hy vọng, vì những tình trạng này đã tạo ra những phản ứng mạnh, thường là rất mạnh trong xã hội Israel cũng như trong xã hội tôn giáo hơn cả nơi các tín hữu Kitô. Vì thế, sự ý thức về vấn đề giữa lòng xã hội Israel như thế sẽ mang lại hoa trái với thời gian”.

(Vatican News 26-7-2023)