Đức Hồng y Thượng phụ Sako tuyên bố: Muốn hòa bình với các láng giềng, cần có sự hiệp nhất nội bộ
Đức Hồng y Louis Raphaël Sako, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Canđê bên Irak, đã chia sẻ rằng Giáo hội này không chống lại hòa bình với các nước láng giềng. Tuy nhiên, trước hết cần phải hiệp nhất “những người con của cùng một ngôi nhà”, dù là tại Iraq, Syria hay Liban.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thượng phụ bày tỏ lập trường trên đây, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhật báo Liban, tiếng Ả Rập “Nidaa al-Watan”.
Ngài mô tả tình hình tại Iraq là “rất mong manh”, nay càng trầm trọng hơn do biến động chính trị tại Syria. Trong hơn 20 năm qua, Iraq đã “không có kim chỉ nam cho tương lai”. Đất nước này, theo ngài, đã quay trở lại với não trạng bộ tộc do sự suy thoái, tham nhũng và hỗn loạn.
Nguy cơ chiến tranh
Đức Hồng y Sako nhấn mạnh đến vấn đề các xã hội và hệ thống bị phân mảnh, không có khả năng hình thành một chính quyền đích thực. Sự chia rẽ trong các cấu trúc tôn giáo và giáo phái mở đường cho tệ nạn vũ khí không được kiểm soát, các cuộc chiến ủy nhiệm và việc mất đi mọi triển vọng về hòa bình thực sự. Không có sự hiệp nhất trong chính nội bộ mình, thế giới đang “tiến tới một cuộc chiến tranh, và đó là một vấn đề nghiêm trọng”.
Đức Hồng y cũng cho rằng văn hóa chính trị dựa trên “nghệ thuật của khẩu súng” thay vì ngoại giao, cũng như sự lan tràn của vũ khí, là vấn đề của toàn khu vực. Khu vực này tin rằng “có thể giành được quyền lợi của mình bằng chiến tranh chống lại Israel”. Trong bối cảnh đó, không chỉ Iran mà cả Israel và các quốc gia khác cũng chịu trách nhiệm cho việc phổ biến vũ khí, vì họ có lợi ích trong việc làm suy yếu các quốc gia Trung Đông.
Sứ điệp gửi tới các Kitô hữu thiểu số
Chuyến tông du gần đây của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban đã củng cố nơi Đức Thượng phụ Sako xác tín rằng kỷ nguyên của những “cuộc chiến vô nghĩa” sẽ kết thúc, dù các cường quốc khu vực vẫn khăng khăng sống trong ảo tưởng về một “chiến thắng rõ ràng”. Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng về việc bảo tồn sự chung sống và đa nguyên như một sự phong phú được Đức Hồng y Sako hiểu như một thông điệp gửi tới các cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Trung Đông. Ngài nói:
“Đây là quê hương của anh chị em, đừng bỏ cuộc, nhưng hãy liên đới với anh chị em của mình trên chính lãnh thổ này và hãy là dấu chỉ của niềm hy vọng.”
(KAP 16-12-2025)