Đức Hồng y Sako cử hành thánh lễ tạ ơn sau chín tháng lưu vong

Copyright:© Kathpress/Pulling

Thứ Bảy, ngày 13 tháng Tư vừa qua, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê ở Irak đã cử hành thánh lễ tạ ơn ở thủ đô Baghdad, sau chín tháng lưu vong lên thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan, ở miền bắc nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngỏ lời với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại nhà thờ chính tòa Baghdad, Đức Hồng y Sako nói: “Sau chín tháng đau khổ, kiên nhẫn, can đảm và không chiều theo bất công, tôi trở về trụ sở lịch sử này của Tòa Thượng phụ ở Baghdad. Tôi trở về trong an bình, nhẹ nhõm và đầy sinh lực”. Mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay chào đón ngài.

Đức Hồng y đã rời Baghdad hồi tháng Tám năm ngoái, sau khi Tổng thống Hồi giáo Sunnit, ông Abdul Latif Rashid rút lại sự nhìn nhận của nhà nước đối với Đức Hồng y như là Thủ lãnh của Giáo hội.

Theo trang mạng Abouna, bằng tiếng Arab, Đức Hồng y cho biết ngài không oán hận ai và cám ơn Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani, vì đã mời ngài trở lại Baghdad, vì sự chào đón của ông và quyết tâm giải quyết vấn đề một cách thích hợp để tái lập phẩm giá của Giáo hội Canđê”.

Đức Hồng y là thủ lãnh của cộng đoàn Kitô lớn nhất ở Irak, với nửa triệu tín hữu. Ngài từ Erbil trở về thủ đô hôm thứ Tư, ngày 10 tháng Tư vừa qua, và được Thủ tướng Al-Sudani chính thức chào đón ngày hôm sau. Đức Hồng y nói rằng cho dù số các tín hữu Kitô ở Irak giảm sút so với một triệu rưỡi trước đây, và nay ít hơn, nhưng họ phải là một nguồn ánh sáng, yêu thương và cảm thông huynh đệ. Chỉ như thế, họ mới có thể có một vị trí tốt tại đất nước này và là “muối đất”.

Đức Hồng y Sako mạnh mẽ kêu gọi nhân dân Irak hãy đoàn kết với nhau, trong tình trạng xáo trộn hiện nay, và cần ưu tiên đề cao tình đoàn kết quốc gia, quanh thủ tướng, để giải quyết những vấn đề hệ trọng trong tinh thần trách nhiệm, liêm chính và khôn ngoan”.

(KAP 14-4-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail