Đức Hồng y Quốc vụ khanh tố giác: Để dân thường sống trong bóng tối và giá lạnh là xúc phạm đến Chúa

Photo: Vatican Media
Hôm 20 tháng Mười Một vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Sant’Andrea della Valle ở Trung tâm Roma để tưởng niệm các nạn nhân Ucraina bị tàn sát trong vụ diệt chủng Holodomor. Nhân dịp này, ngài lên án “mọi hành động tước đi khả năng sống trong phẩm giá của dân thường” và gọi “đó là một sự xúc phạm đối với nhân loại”.

Phúc Nhạc | RVA

Hiện diện trong thánh lễ, ngoài hàng trăm tín hữu còn có hơn 50 đại sứ cạnh Tòa Thánh.

Bài giảng của Đức Hồng y Parolin

Trong bài giảng, Đức Hồng y Parolin nhắc lại thảm kịch Holodomor, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, do Liên Xô gây ra bằng nạn đói từ năm 1932 đến 1933.

Đức Hồng y nói: “Không phải thiên nhiên tạo ra nỗi kinh hoàng ấy, nhưng là hận thù, bất công, thờ ơ và lạm dụng quyền lực”. Tuy nhiên, trong Năm Thánh này, chúng ta muốn đổi mới hy vọng “cho các nạn nhân ngày hôm qua, cho những người đau khổ hôm nay, cho một dân tộc đang khao khát hòa bình, tự do và một tương lai thanh bình”. Vì thế hôm nay, “cùng với dân tộc Ucraina đang mang những vết thương lịch sử và thảm kịch của cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, chúng ta được mời gọi kiên trì cầu nguyện và làm chứng cho một đức tin kiên trì, hy vọng, chờ đợi trong thinh lặng nhưng mạnh mẽ vào ơn cứu độ của Chúa”.

Nhắc đến thảm trạng hiện nay tại Ucraina, Đức Hồng y nói: “không có bất kỳ sự biện minh nào cho việc buộc hàng nghìn dân thường phải sống trong bóng tối và giá lạnh. Chúng tôi vô cùng đau lòng trước các tin tức về những cuộc tấn công vào các cơ sở điện lực, các cơ sở dân sự khiến cuộc sống của rất nhiều người trở nên trầm trọng hơn... Mọi hành động tước đi khả năng sống trong phẩm giá của dân thường là một sự xúc phạm đối với nhân loại và một sự xúc phạm đến Thiên Chúa”.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Lêô nói với báo chí, tối thứ Ba, ngày 18 tháng Mười Một vừa qua, tại Castel Gandolfo rằng: “Thật tiếc là mỗi ngày đều có người chết. Cần phải không ngừng kêu gọi hòa bình, khởi đầu bằng việc ngừng bắn này, rồi sau đó đối thoại”.

Đức Hồng y Parolin kết thúc bài giảng, phó thác cho lòng thương xót vĩnh cửu của Thiên Chúa sự sống “tất cả các nạn nhân của nạn đói, của hận thù và bạo lực”, và khiêm tốn cầu xin “để bình minh hòa bình - một nền hòa bình công bằng và lâu bền - sớm diễn ra cho Ucraina”.

Bốn thiếu niên trở về từ Nga hiện diện tại thánh lễ

Kết thúc buổi cử hành, Đại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andrii Yurash, đã cảm ơn Đức Hồng y Parolin và cho biết hiện diện tại thánh lễ này, có một phái đoàn bốn thiếu niên Ucraina từ 14 đến 18 tuổi, đã từng bị đưa sang Nga vào đầu chiến tranh và nay đã được trao trả cho gia đình. Ông cũng nhắc đến ba phụ nữ ngồi giữa cộng đoàn, gọi họ là “những nữ anh hùng của sự kháng cự và phẩm giá”: Ông nói: họ đã thể hiện “một sức mạnh và quyết tâm phi thường”.

Cuối thánh lễ, một buổi triển lãm nghệ thuật, với chủ đề “Lời cầu nguyện cho Ucraina” đã được khai mạc, tiếp đó là một buổi hòa nhạc.

Gặp giới báo chí

Sau thánh lễ, bên ngoài nhà thờ, có một số phóng viên chờ để hỏi Đức Hồng y Parolin về Ucraina, đặc biệt về kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đề xuất. Đức Hồng y cho biết ngài hy vọng những cố gắng đó “có thể mở ra những con đường đối thoại giúp chấm dứt thảm kịch này”. Ngài nói thêm rằng: “Sẽ rất khó tìm được một thỏa hiệp giữa những đòi hỏi từ bên này và yêu cầu từ bên kia. Vì thế, tôi nghĩ, tiến trình đàm phán sẽ hoàn toàn là một con đường dốc đứng”.

Đàm phán và thỏa hiệp

Theo Đức Hồng y Parolin, “Châu Âu cần phải được tham gia và có tiếng nói, không thể bị gạt ra trong tiến trình mưu cầu hòa bình cho Ucraina, vì “cho đến nay Châu Âu vẫn tích cực dấn thân” cho Ucraina. Còn về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ, theo Đức Hồng y, “vẫn còn quá sớm” để bàn đến, “bởi vì điều đó sẽ là kết quả của đàm phán. Hòa bình chỉ đạt được khi cả hai phía đều phần nào hài lòng với thỏa hiệp, vì sau cùng thì cần phải có một thỏa hiệp”.

Nỗ lực của Tòa Thánh

Dầu sao, Tòa Thánh vẫn tiếp tục nỗ lực trong việc trao đổi tù binh và đưa các trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga trở về. Đức Hồng y nói: “Chúng tôi tiếp tục dấn thân trong lĩnh vực này; dường như cơ chế liên quan đến trẻ em hiện đã được khởi động lại. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong lĩnh vực này, vì chúng tôi cho rằng - ngoài việc quan tâm đến những người đang đau khổ - đây cũng là cách tạo điều kiện để đạt tới hòa bình”.

(Vatican News 20-11-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail