Đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh: “Chiến tranh Ucraina không bắt đầu cách đây bốn năm”
Hôm 24 tháng Hai vừa qua là kỷ niệm đúng bốn năm Liên bang Nga tấn công Ucraina và cho đến nay cuộc chiến này vẫn chưa có dấu hiệu sắp chấm dứt. Liên hiệp Âu Châu tái quyết tâm hỗ trợ Ucraina.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong dịp này, ông Ivan Soltanovsky, Đại sứ Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh, tuyên bố rằng: “Chiến tranh tại Ucraina không bắt đầu cách đây bốn năm” và việc chỉ quy về ngày 24 tháng Hai năm 2022 “không giúp hiểu đầy đủ toàn bộ tiến trình thời gian thực sự của nó”.
Trong thông cáo, nhà ngoại giao Nga nhắc lại các biến cố năm 2014, tình hình tại miền Donbass và bán đảo Crimea, và khẳng định rằng trong nhiều năm dân thường đã phải sống trong “giao tranh, pháo kích và nỗi sợ hãi hằng ngày”.
Về phương diện ngoại giao, Đại sứ Soltanovsky đề cập đến tiến trình Minsk như nỗ lực chính nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị, và cảnh báo rằng nếu không có một lộ trình đàm phán nghiêm túc thì “một lệnh ngừng bắn đơn thuần là không đủ” và có nguy cơ trở thành “một thỏa thuận đình chiến mong manh dẫn tới leo thang mới”.
Một phần đáng kể trong tuyên bố của Đại sứ Nga liên quan đến tự do tôn giáo: ông nêu lên các thủ tục pháp lý và tranh chấp tài sản giáo hội của Giáo hội Chính thống Ucraina, mà theo ông đặt ra “những vấn đề nghiêm trọng về tự do tôn giáo”.
Về hồ sơ trẻ vị thành niên, ông bác bỏ “huyền thoại về những đứa trẻ Ucraina bị trục xuất”, cho rằng nhiều trường hợp thuộc các hoàn cảnh khác nhau, đôi khi đã được xem xét với sự tham gia của đại diện Tòa Thánh.
Kết luận, Đại sứ Soltanovsky bày tỏ trân trọng đối với hoạt động ngoại giao của Vatican và nỗ lực của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình vẫn là “con đường dài, mong manh và thường không được ưa chuộng”, nhưng là con đường duy nhất “xứng đáng với châu Âu”.
(Sir 24-2-2026)