Đức Thánh cha đáp lại lời kêu cứu tuyệt vọng của các giám mục Ucraina
Đức Thánh cha Lêô XIV, qua Bộ Bác ái của ngài do Đức Hồng y Konrad Krajewki, người Ba Lan làm Bộ trưởng, tái đáp lại tiếng kêu cứu của các giám mục Ucraina ở miền đông nước này, và đã gửi tiếp đồ cứu trợ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong thông cáo ngày 24 tháng Hai vừa qua, Bộ Bác ái của Tòa Thánh cho biết: Những cuộc tấn công, làn sóng dân thường tháo chạy, phụ nữ và trẻ em phải xa chồng và cha đã ra tiền tuyến, nhà cửa bị phá hủy, tương lai bị tước đoạt. Chiến tranh kéo dài bốn năm tại Ucraina phơi bày bộ mặt tàn khốc nhất của tham vọng, nhưng cũng làm nổi bật tấm lòng quảng đại của những con người tìm cách xoa dịu đau khổ, và của một Giáo hội trở thành người mẹ của những người con trong hoạn nạn.
Một số giám mục Ucraina đã gửi đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV một “lời kêu cứu tuyệt vọng”, đặc biệt sau các cuộc oanh kích gần đây tại khu vực Zaporizhzhia. Đức Thánh cha đã lắng nghe tiếng kêu ấy và vài ngày trước đã gửi một xe tải chở thuốc men cấp bách qua Bộ Bác ái để đối phó với “tình trạng khẩn cấp nhân đạo thảm khốc này”.
“Giá trị thương mại của lô hàng đặc biệt này vượt quá một triệu euro, được thực hiện chủ yếu nhờ sự cộng tác của Quỹ Dược Phẩm Banco Farmaceutico ETS”.
Viện trợ đến Ucraina
Không chỉ thuốc men. Trong chiến tranh, người ta cần mọi thứ, và cái lạnh khắc nghiệt của Ucraina càng làm nhu cầu cấp thiết thêm trầm trọng. Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám mục Kharkiv-Zaporizhzhia, đã kêu gọi khẩn cấp cho hơn 800 gia đình - cả một khu phố - bị mất hệ thống sưởi sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng, gây thiệt hại không thể sửa chữa trong thời gian ngắn.
Vì vậy, ngài đã liên hệ với Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Tông tòa Bác ái, để xin trợ giúp cụ thể và mua các thiết bị cần thiết nhằm khắc phục tình trạng thiếu sưởi ấm.
Sáng 24 tháng Hai, thuốc men và hàng trăm máy sưởi điện, dầu mua tại Ý đã đến Zaporizhzhia: hơn 1.000 máy sưởi sẽ bảo đảm nguồn sưởi ấm cho các gia đình đang gặp khó khăn, nhiều người trong số họ phải tìm nơi trú ẩn tạm thời hoặc vào các hầm trú được sưởi ấm bằng máy phát điện. Theo Bộ Bác ái, bất chấp khó khăn hậu cần, các sản phẩm sẽ sớm được phân phát tại những vùng rộng lớn bị oanh kích.
Hồng ân hòa bình
Hành động vừa nói là câu trả lời cụ thể cho lời kêu gọi mà Đức Giáo hoàng đã đưa ra trong buổi đọc Kinh Truyền tin, ngày 22 tháng Hai vừa rồi, khi ngài nhắc đến ngày kỷ niệm khởi đầu chiến tranh tại Ucraina, các nạn nhân, “những gia đình tan nát”, “tình trạng bi thảm trước mắt mọi người”, và “những đau khổ không thể diễn tả”.
Từ đó, Đức Thánh cha tha thiết kêu gọi tìm kiếm hòa bình - điều không thể bị trì hoãn vì là “nhu cầu cấp bách” - yêu cầu im tiếng vũ khí và một lệnh ngừng bắn. Đức Thánh cha Lêô mời gọi cầu nguyện, bởi đau khổ cũng có thể được chữa lành qua lời cầu nguyện, và chính cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn cho hòa bình.
(Vatican News 24-2-2026)