Đức Hồng y Pizzaballa: Tại Gaza, người dân phải sống trong cống rãnh, mọi thứ vẫn bị tàn phá
Trong bối cảnh chiến tranh với Iran đang làm bùng cháy toàn Trung Đông, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã đưa sự chú ý trở lại với tình hình tại Gaza, nơi khủng hoảng nhân đạo vẫn hết sức nghiêm trọng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài phát biểu qua kết nối video với Quỹ Oasis, Ốc Đảo, Đức hồng y nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, theo đó bạo lực chỉ sinh ra thêm bạo lực và nuôi dưỡng hận thù sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Việc lợi dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh này hay bất kỳ cuộc chiến nào khác là tội lỗi nghiêm trọng nhất trong thời đại chúng ta”. Đức Hồng y cũng khẳng định không có “cuộc thập tự chinh mới” nào và Thiên Chúa không liên quan đến chiến tranh; “Thiên Chúa ở với những người đang chết, đau khổ và chịu khốn khó”.
Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Pizzaballa cũng mô tả tình hình tại Dải Gaza là vô cùng nghiêm trọng: 53% lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Israel, 47% còn lại do Hamas kiểm soát. Khoảng 80% khu vực đã bị phá hủy và việc tái thiết vẫn chưa bắt đầu.
Tình trạng này ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống y tế vốn đã rất hạn chế: thiếu thuốc men, kể cả kháng sinh cơ bản. Người dân phải sống trong cống rãnh hoặc trong các lều tạm, và hầu hết trường học đã bị phá hủy. Gaza gần như bị phong tỏa hoàn toàn, các cửa khẩu hầu như đóng kín, khiến viện trợ khó tiếp cận.
Về sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ đề xuất, Đức Hồng y cho biết cơ chế này vẫn chưa hoạt động và chưa rõ sẽ thực hiện như thế nào. Ngài cũng mô tả tình trạng bế tắc hoàn toàn: Hamas không muốn hạ vũ khí nếu Israel chưa rút lui, trong khi Israel nhất định không nhượng bộ nếu Hamas chưa giải giáp.
Tại miền Bờ Tây, tình hình cũng xấu đi với các cuộc tấn công gần như hằng ngày của người Do thái định cư nhằm vào người Palestine, kể cả các Kitô hữu. Việc đi lại trở nên rất khó khăn, nhiều giấy phép bị hủy bỏ, đồng thời các chính sách đất đai mới gây bất lợi cho người Palestine.
Khủng hoảng cũng ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục Kitô giáo: tại Jerusalem, 15 trường học không thể hoạt động bình thường, vì hơn 200 giáo viên từ Bethlehem không thể di chuyển đến nơi làm việc. Đức Hồng y kết luận: tình hình luôn căng thẳng và vô cùng phức tạp đối với tất cả mọi người trong khu vực.