Các cuộc tấn công Kitô hữu trong dịp Giáng sinh tại Pakistan

Father Lazar Aslam, a Franciscan Capuchin Priest, has served the faithful in Pakistan for years | acninternational.org
Sau hàng loạt vụ tấn công tàn bạo nhằm vào các thiếu nữ và phụ nữ Kitô giáo tại Pakistan, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Giáo phận Lahore đã kêu gọi chính quyền Pakistan có hành động để bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số.

Phúc Nhạc | RVA

Cha Lazar Aslam, Dòng Capuchin và là Giám đốc Ủy ban Công lý-Hòa bình và Nhân quyền tại Lahore, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, đồng thời cho biết nhiều vụ bạo hành chống lại Kitô hữu không được trình báo.

Trong số những tội ác kinh hoàng đã xảy ra có vụ sát hại một mục sư Tin lành bởi một kẻ giết thuê, vào ngày 05 tháng Mười Hai năm vừa qua, ngay trước mặt con gái ông. Kẻ giết người bất mãn với việc rao giảng Tin mừng của vị mục sư.

Những ngày sau đó, một nhóm đàn ông đã bắt cóc và cưỡng hiếp Saira, một bé gái Kitô giáo 14 tuổi. Bé Shumaila Masih, 6 tuổi, bị tấn công ngay tại trường học. Tại thành phố Sheikhupura thuộc tỉnh Punjab, bé Najma, 12 tuổi, là người Kitô giáo, bị bắt cóc, bị ép cải đạo sang Hồi giáo, bị ngược đãi dã man rồi bị bỏ rơi ngoài đường.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Quan sát viên Roma, L’Osservatore Romano, của Tòa Thánh, cha Lazar Aslam nói: “Chúng tôi đã ghi nhận hàng loạt các cuộc tấn công kinh hoàng nhắm vào các bé gái Kitô giáo chưa đủ tuổi. Một số vụ việc được trình báo và được đưa ra ánh sáng, nhưng còn rất nhiều trường hợp khác vẫn bị che giấu, vì các gia đình sống trong nỗi đe dọa bị giết chết và trong sự xấu hổ xã hội nặng nề.”

Vẫn theo cha Aslam, “những trường hợp lan rộng như vậy cho thấy sự mong manh của các cộng đồng thiểu số và sự thất bại của hệ thống lẽ ra phải bảo vệ họ. Làm sao các tín hữu Kitô tại Pakistan có thể sống trọn vẹn và vui mừng trong tinh thần Giáng sinh, khi con gái họ bị đe dọa, các mục tử của họ bị sát hại, và phẩm giá của họ bị chà đạp?”

Tuy nhiên, cha cũng nhấn mạnh rằng “ngay trong bầu khí sợ hãi này, cộng đoàn tín hữu không rút lui vào im lặng hay tuyệt vọng. Trái lại, chúng tôi nuôi dưỡng một dấn thân sâu sắc hơn cho việc xây dựng hòa bình, củng cố sự hiệp nhất và canh tân sứ mạng của mình.” Niềm hy vọng vẫn tồn tại, cha Aslam nói: “Chính những vết thương đang kêu gọi công lý này lại làm cho đức tin của chúng tôi thêm vững mạnh, mời gọi đào sâu đời sống thiêng liêng, tình huynh đệ và sứ mạng hòa bình trong lòng đất nước. Vì thế, các cuộc gặp gỡ, sáng kiến và các cử hành Giáng sinh cũng như việc kết thúc Năm Thánh đã mang lại cho chúng tôi một ý nghĩa sâu xa về đức tin và niềm hy vọng.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Pakistan bảo vệ các cộng đồng thiểu số tôn giáo và bảo đảm công lý một cách công bằng, không thiên vị”.

Ủy ban Quốc gia về Quyền của các Nhóm Thiểu số, được Quốc hội Pakistan tại Islamabad phê chuẩn vào tháng Mười Hai năm 2025 và dự kiến sớm được thành lập, nhằm phục vụ mục tiêu này. Cơ quan này sẽ có khả năng bảo đảm sự bảo vệ tốt hơn đối với các quyền căn bản. Việc phê chuẩn diễn ra sau phán quyết mang tính lịch sử của Tối cao Pháp viện năm 2014, vốn buộc các nhà chức trách chính trị phải thành lập một ủy ban đặc biệt về quyền của các nhóm thiểu số sau các vụ tấn công vào nhà thờ.

Cha Aslam kết luận: “Chúng tôi tin rằng hoạt động của ủy ban này có thể góp phần chấm dứt bạo lực và mở ra một thời kỳ ánh sáng cho Pakistan”

(Vatican News Ba Lan PL / Lahore) 5-1-2026)