Khánh thành Trung tâm Công giáo đầu tiên chăm sóc cho bệnh nhân giai đoạn cuối tại Pakistan
Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Bệnh viện Công giáo Thánh Elizabeth ở thành phố Hyderabad, Pakistan, đã khánh thành trung tâm đầu tiên chăm sóc các bệnh nhân ung thư và những người bệnh giai đoạn cuối đời, giảm đau và an ủi họ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sáng kiến quý giá này đã nhận được sự đánh giá cao của các nhà chức trách tôn giáo và dân sự.
Tham dự lễ khánh thành và làm phép Trung tâm này có Đức Tổng giám mục Germano Penemote, Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan, cùng Đức giám mục Samson Shukardin, Giám mục Giáo phận Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan. Cùng hiện diện còn có nhiều nhân vật quan trọng khác, trong đó có ông Anthony Naveed, một Kitô hữu, Phó Chủ tịch Nghị viện Tỉnh Sindh, và về phía ngoại giao có Đại sứ Hungary tại Pakistan, ông Zoltán Varga, vì sáng kiến này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Hungary, cùng với các ân nhân tại Úc và Vương quốc Anh.
Cha Robert McCulloch, thừa sai người Úc thuộc Hội Truyền giáo Thánh Columban và là thành viên Hội đồng quản trị bệnh viện, nói với với Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng rằng: “Đây là một sáng kiến nhằm củng cố các dịch vụ y tế tại bệnh viện của chúng tôi, những dịch vụ luôn gắn liền với tinh thần cảm thương. Trung tâm này đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong chăm sóc y tế tại Pakistan. Nó được dành riêng cho các bệnh nhân ung thư. Việc điều trị ung thư là quá đắt đỏ đối với đa số dân chúng Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan đáp ứng trực tiếp nhu cầu này thông qua Bệnh viện Thánh Elizabeth. Việc chăm sóc tại Trung tâm ban ngày này hoàn toàn miễn phí, cũng như dịch vụ điều dưỡng chăm sóc giảm nhẹ tại gia của chúng tôi.”
Cha McCulloch nói thêm rằng: “Trung tâm, thông qua một lộ trình chăm sóc và sự quan tâm cá nhân đối với từng bệnh nhân, sẽ bảo đảm một sự hiện diện đầy cảm thương nhằm trao trả trọn vẹn phẩm giá cho các bệnh nhân ung thư, theo truyền thống dấn thân lâu đời của các cơ sở y tế Kitô giáo tại Pakistan. Dĩ nhiên, các bệnh nhân được tiếp nhận sẽ thuộc mọi nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo, và do đó dịch vụ này cũng sẽ có tác động tích cực trong việc thúc đẩy sự hòa hợp liên tôn trong khu vực.”
Cha McCulloch gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Eric Siraj, Giám đốc Bệnh viện Thánh Elizabeth, cùng toàn thể cộng sự viên của ông, “vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc biến dự án này thành hiện thực, mang lại lợi ích cho người dân Pakistan.”
Trong những năm gần đây, với một sáng kiến tiên phong, Bệnh viện Thánh Elizabeth đã thử nghiệm dịch vụ chăm sóc giảm đau tại gia cho các bệnh nhân ung thư và nhận được sự đánh giá rất tích cực từ người dân khu vực Hyderabad. Các bệnh nhân này thường bị bó buộc trong nhà và phải sống những ngày cuối đời trong đau đớn và hấp hối. Hệ thống y tế tại Pakistan hiện không cung cấp các dịch vụ chuyên biệt dành cho họ, không có cơ chế giảm đau thích hợp, và các gia đình phải gánh chịu chi phí rất cao để tìm kiếm sự xoa dịu cho người thân.
Trước thành công của dịch vụ tại gia và những nhu cầu ngày càng gia tăng, người ta đã quyết định lên kế hoạch xây dựng một Trung tâm ban ngày ngay trong khuôn viên bệnh viện. Việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng và trang thiết bị được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của chương trình “Hungary Helps”, một sáng kiến của chính phủ Hungary hỗ trợ hơn 450 dự án phát triển và trợ giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.
Bệnh viện Công giáo Thánh Elizabeth Hungary được khai trương tại Hyderabad vào năm 1958 và từ đó đến nay không ngừng phục vụ khu vực, cung cấp dịch vụ y tế chuyên nghiệp và điều hành một trường đào tạo các ngành nghề y tế.
(Fides 15-1-2026)