Cha sở giáo xứ Gaza tố giác tình trạng nhân đạo thê thảm tại đây
Linh mục Gabriel Romanelli, là cha sở giáo xứ Thánh Gia, họ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, lên án cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng tại lãnh thổ này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 25 tháng Hai vừa qua, cha nói: “Gaza bị chiến tranh nghiền nát. Viện trợ không đủ, giá cả tăng vọt và dân chúng kiệt quệ.
Giống như một cơn sóng thần thực sự. Gaza bị phá hủy, bị chiến tranh nghiền nát... Khi viện trợ không đủ, sẽ phát sinh thảm họa nhân đạo. Thật sự như sóng thần. Như thể sau một tai họa, không ai làm gì cả. Không gì cả. Điều đó gây thêm tổn hại.”
Điểm tựa hy vọng
Giáo xứ nằm gần “Đường ranh Vàng” chia cắt Dải Gaza, tiếp tục là điểm tựa cho hàng trăm người tị nạn, người già và bệnh nhân. Cha Romanelli cho biết “Chúng tôi vẫn nghe tiếng súng, tiếng nổ, cả khi đang cầu nguyện. Bom đạn không còn dữ dội như trước nhưng vẫn hiện hữu.”
Một số gia đình bắt đầu rời khỏi khuôn viên giáo xứ; giáo xứ cố gắng sửa sang thêm phòng học, hỗ trợ các gia đình sống bên ngoài khuôn viên. Tuy nhiên, “bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác so với trước chiến tranh.” Trẻ em trở về nhà - nếu còn nhà - hoặc sống trong chỗ ở tạm bợ. Nhà trường vẫn đón thêm học sinh và dự tính mở rộng mẫu giáo theo yêu cầu của nhiều gia đình.
Bên cạnh khủng hoảng vật chất là khủng hoảng tinh thần và tương quan. Cha Romanelli cũng nói rằng: Trong Mùa Chay, giáo xứ tăng cường “Tông đồ điện thoại”: gọi điện, nhắn tin, trò chuyện. “Chúng tôi biết điều đó mang lại nhiều hoa trái.” Người dân phải “xây dựng lại từ con số không, thậm chí từ dưới con số không.”
Nút thắt viện trợ
Viện trợ nhân đạo lớn không được phép vào Gaza; số ít được phép không đáp ứng nhu cầu khổng lồ. Điều này gây nản lòng sâu sắc. Giá cả tăng phi mã: máy phát điện, điện, nước uống, gas, internet. Dầu diesel từng lên tới 30-35 euro/lít, nay còn khoảng 10 euro nhưng vẫn quá cao. Một số người pha dầu diesel với dầu ăn hết hạn để chạy máy phát, làm hỏng động cơ. Một lít dầu máy có thể lên tới 150 Mỹ kim.
Ưu tiên là lương thực, nước sinh hoạt và thuốc men - không ăn uống sẽ chết. Nhưng người dân cũng tìm kiếm chút điện năng tối thiểu.” Tiền mặt khan hiếm; ngân hàng mở cửa nhưng không phát tiền.
Sống lòng thương xót
Cha Romanelli nhìn nhận sự mệt mỏi: “Đôi khi số lượng vấn đề khiến chúng tôi choáng ngợp.” Nhưng cha nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ bị phán xét về lòng bác ái. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu không sống lòng thương xót, đức tin để làm gì?”
Lời mời gọi rõ ràng: “Hãy sống lòng thương xót, giúp đỡ, đừng khép kín trong vấn đề của mình. Hãy nghĩ đến người đói khát, người nghèo, người không nơi trú ẩn.”
Sự hỗ trợ của Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem là điều thiết yếu. Cha sở nói tiếp: “Chúng tôi không làm vì chính trị, mà vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.”
Cha Romanelli, người Argentina, thuộc Dòng Thừa sai Ngôi Lời Nhập thể, từ 30 năm nay, làm việc tại Thánh địa. Cha kết luận cuộc phỏng vấn với lời kêu gọi cầu nguyện, đồng thời cảm ơn vì mọi trợ giúp nhận được. Giữa một Gaza bị chiến tranh nghiền nát, giáo xứ Thánh Gia vẫn là dấu chỉ mong manh nhưng cụ thể của sự hiện diện và hy vọng. Giáo xứ không chỉ hỗ trợ nhân đạo mà còn thực hiện “Tông đồ điện thoại” - nhắn tin, trò chuyện, gọi điện để “giữ sự gần gũi”. “Chúng ta sẽ bị phán xét về lòng bác ái”, vị thừa sai người Argentina nhắc lại, kêu gọi liên đới và cầu nguyện, đặc biệt trong Mùa Chay và Tháng Chay tịnh Ramadan.
(Sir 25-2-2026)