Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Sự công chính đích thực luôn cần một tình yêu lớn lao

Photo: Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 15 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin, từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa, với hơn mười ngàn tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng đẹp.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong lời kêu gọi sau khi ban phép lành, Đức Thánh cha kêu gọi liên đới với nhân dân nước Madagascar mới phải chịu hai đợt lũ lụt nặng nề; tiếp đến, Đức Thánh cha chúc Tết Nguyên Đán hàng tỷ người ở các nước Đông Á.

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ VI Thường niên Năm A, trong đó Chúa Giêsu tiếp tục bài giảng trên núi và đề cập đến sự kiện toàn lề luật.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em

Hôm nay, chúng ta cũng lắng nghe từ Tin mừng một đoạn trong ”bài giảng trên núi” (x. Mt 5,17-37). Sau khi công bố các Mối Phúc, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào sự mới mẻ của Nước Thiên Chúa; và để hướng dẫn chúng ta trên hành trình này, Ngài mặc khải ý nghĩa đích thực của các giới răn trong Luật Môsê: chúng không nhằm thỏa mãn một nhu cầu tôn giáo bề ngoài để ta cảm thấy mình ổn trước mặt Thiên Chúa, nhưng để đưa ta vào mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa và với anh chị em. Vì thế, Chúa Giêsu nói Ngài không đến để bãi bỏ Lề Luật, ”nhưng để kiện toàn” (c. 17).

Sự kiện toàn Lề Luật chính là tình yêu, tình yêu thực hiện ý nghĩa sâu xa và mục đích tối hậu của Lề Luật. Đó là đạt tới một ”sự công chính cao cả” (x. c. 20) hơn sự công chính của các nhà thông luật và người biệt phái, một sự công chính không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ các điều răn, nhưng mở ra cho tình yêu và dấn thân trong tình yêu. Thật vậy, Chúa Giêsu cứu xét một số giới răn liên quan đến những trường hợp cụ thể trong đời sống, và Ngài dùng một công thức ngôn ngữ - các phản đề - để cho thấy sự khác biệt giữa một sự công chính tôn giáo hình thức và sự công chính của Nước Thiên Chúa: một bên là ”Anh em đã nghe người xưa dạy rằng”, và bên kia là lời khẳng định của Chúa Giêsu: ”Còn Thầy, Thầy bảo các con” (x. cc. 21-37).

Cách trình bày này rất quan trọng. Nó cho chúng ta biết rằng Lề Luật đã được ban cho Môsê và các ngôn sứ như một con đường khởi đầu để nhận biết Thiên Chúa và kế hoạch của Người dành cho chúng ta và lịch sử; hoặc, như cách diễn tả của thánh Phaolô, như một người hướng dẫn đưa chúng ta đến với Chúa (x. Gl 3,23-25). Nhưng giờ đây chính Chúa, trong con người Chúa Giêsu, đã đến ở giữa chúng ta; Ngài đã kiện toàn Lề Luật, làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa Cha và ban cho chúng ta ân sủng để bước vào mối tương quan với Người như con cái và như anh chị em với nhau.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự công chính đích thực là tình yêu, và trong mỗi giới răn của Lề Luật, chúng ta phải nhận ra một đòi hỏi của tình yêu. Thật vậy, không đủ chỉ là không giết người về thể xác, nếu rồi ta giết họ bằng lời nói hoặc không tôn trọng phẩm giá của họ (x. cc. 21-22). Cũng thế, chỉ trung thành với người phối ngẫu cách hình thức và không phạm tội ngoại tình mà thôi thì không đủ, nếu trong mối tương quan ấy thiếu sự âu yếm lẫn nhau, thiếu lắng nghe, tôn trọng, chăm sóc cho nhau và cùng nhau bước đi trong một dự án chung (x. cc. 27-28.31- 32). Từ những ví dụ mà chính Chúa Giêsu đưa ra, chúng ta còn có thể thêm nhiều ví dụ khác nữa. Tin mừng trao cho chúng ta giáo huấn quý giá này: không phải một sự công chính tối thiểu, nhưng là một tình yêu lớn lao, điều chỉ có thể thực hiện nhờ sức mạnh của Thiên Chúa”.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Chúng ta cùng khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã trao ban cho thế gian Đức Kitô, Đấng kiện toàn Lề Luật và chương trình cứu độ: xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, giúp chúng ta bước vào lôgíc của Nước Thiên Chúa và sống sự công chính của Người.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, và trước khi chào thăm đích danh một số nhóm hiện diện, Đức Thánh cha đã nhắc đến nhân dân Madagascar đang phải chịu hậu quả nặng nề vì thiên tai.

Đức Thánh cha nói: “Tôi ở gần các cộng đồng tại Madagascar vừa bị ảnh hưởng, chỉ trong một thời gian ngắn, bởi hai cơn bão, gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như cho tất cả những ai đã phải chịu thiệt hại nặng nề.

Tiếp đó, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, trong những ngày tới sẽ diễn ra Tết Nguyên Đán, được hàng tỷ người ở Đông Á và nhiều nơi khác trên thế giới kỷ niệm. Ước mong lễ hội vui tươi này khuyến khích mọi người sống gắn bó và sâu sắc hơn trong các mối quan hệ gia đình và tình bạn; mang lại sự an hòa cho mỗi mái ấm và cho toàn xã hội; trở thành dịp để cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho mọi dân tộc. Nhân dịp Năm mới, tôi gửi đến tất cả mọi người tình cảm thân ái của mình, đồng thời cầu xin phúc lành của Chúa tuôn đổ trên từng người”.

Theo báo cáo của chính quyền Madagascar, cơn bão Gezani đã khiến khoảng 40 người thiệt mạng, đặc biệt tại thành phố lớn thứ hai của hòn đảo trên Ấn Độ Dương là Toamasina, nơi đến nay vẫn thiếu nước và phần lớn chưa có điện. Trước đó, vào đầu tháng Hai, bão nhiệt đới Fytia đã làm bảy người thiệt mạng và buộc hơn 20.000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa. Tổng cộng hiện nay khoảng 400.000 người đang ở trong tình trạng khẩn cấp do những cơn gió tàn phá, chỉ trong mười ngày đã gây ra chết chóc, thương tích và phá hủy nhà cửa, công trình.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail