Đức Thánh cha viếng thăm Nhà đón tiếp của Dòng Tiểu Muội Người Nghèo
Giã từ khu khảo cổ Ippona, phái đoàn của Đức Thánh cha đã đến thăm Nhà tiếp đón của các nữ tu “Tiểu Muội Người Nghèo”, tọa lạc trên đồi Annaba, gọi là Lala Bouna, bên cạnh Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, chỉ cách nơi khảo cổ hơn hai cây số.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nhà này, được đặt tên là Ma Maison, Nhà tôi, chuyên tiếp nhận và chăm sóc người cao tuổi nghèo khó hoặc neo đơn, không có gia đình, kể cả những người Hồi giáo.
Dòng Tiểu Muội Người Nghèo là một hội dòng Tòa Thánh có nguồn gốc từ năm 1839, khi thánh nữ Jeanne Jugan, hồi cuối thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX (1792-1879) đón nhận một cụ bà mù và cô đơn vào nhà mình tại Saint-Servan-sur-Mer miền Bretagne bên Pháp. Sau đó, cộng đoàn của thánh nữ nhanh chóng phát triển và chính thức ổn định vào năm 1840. Chị Jeanne Jugan được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1982 và 17 năm sau đó, được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI phong hiển thánh ngày 11 tháng Mười năm 2009.
Hiện nay, cơ sở của tại Algeria do 5 nữ tu đảm trách, với sự cộng tác của các nhân viên và tình nguyện viên, chăm sóc khoảng 40 cư dân già yêu, cả nam lẫn và nữ, phần lớn là người Hồi giáo. Trong nhà có một nhà nguyện và một nhà thờ Hồi giáo nhỏ, và hoạt động nhờ lòng bác ái của người dân Annaba.
Nhà dưỡng lão này xây dựng vào cuối thế kỷ XIX do vị Tổng giám mục thủ đô Alger, là Đức cha Charles-Martial-Allemand Lavigerie người Pháp, sau khi mua khu đất để xây dựng Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, đã nhượng lại một phần lớn cho hội dòng để lập nhà dưỡng lão và cộng đoàn phục vụ.
Viếng thăm
Đức Thánh cha và đoàn tùy tùng đến Nhà dưỡng lão lúc quá 11 giờ 30, ngày 14 tháng Tư và được nữ tu Bề trên Philomena Peter đón tiếp, hướng dẫn vào phòng gặp gỡ. Tại đây đã có 40 người cao tuổi chờ đợi, cùng với các nữ tu Dòng Tiểu Muội Người Nghèo và các nhân viên khác.
Đức Thánh cha đã lắng nghe lời chào mừng của mẹ Bề trên cộng đoàn, chứng từ của Đức cha Paul Desfardes, nguyên Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Alger. Ngài nhắc lại là khi còn là giám mục tại nhiệm, đã đón tiếp cha Roberto Prevost - nay là Đức đương kim Giáo hoàng - khi cha đến dự lễ khánh thành Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô tại đây, sau khi được tái thiết. Giờ đây, trong tư cách là người đang hưu dưỡng tại nhà dưỡng lão này, ngài lại đón tiếp cha Prevost như là Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục ca ngợi sự dịu dàng của các nữ tu Tiểu Muội đối với những người cao niên tại đây và gọi đây thực là “phép lạ nho nhỏ”.
Một cụ già khác, người Hồi giáo, cũng đại diện những người đang cư ngụ tại viện dưỡng lão này, chào mừng Đức Thánh cha.
Lời chào thăm của Đức Thánh cha
Về phần Đức Thánh cha, khi lên tiếng trong dịp này, ngài nói: “Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em! As-salamu alaykom!
Tôi cảm ơn anh chị em đã đón tiếp tôi tại ngôi nhà này! Tôi rất vui, bởi vì ở đây có Thiên Chúa hiện diện, bởi nơi nào có tình yêu và sự phục vụ, nơi đó có Thiên Chúa.
Tôi xin cảm ơn các nữ tu Dòng Tiểu Muội Người Nghèo cùng toàn thể nhân viên của nhà. Xin cảm ơn mẹ Filomena về lời chào đón mà mẹ đã dành cho tôi.
Xin cảm ơn Đức cha thân mến về những lời đầy xúc động! Khi lắng nghe Đức cha và nhìn thấy sự hiện diện của ngài nơi đây, giữa các anh chị em cao niên, người ta tự nhiên muốn ca ngợi Thiên Chúa và tạ ơn Ngài. Cũng như Chúa Giêsu đã làm ngày hôm ấy, khi Người vui mừng trong Thánh Thần và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,21).
Tôi xin cảm ơn ông Salah Bouchemel vì chứng từ của ông, thật đẹp và đầy an ủi. Tôi nghĩ rằng khi từ trời cao, Thiên Chúa nhìn thấy một ngôi nhà như thế này, nơi người ta cố gắng sống với nhau trong tình huynh đệ, thì Ngài có thể nghĩ rằng: vẫn còn hy vọng!
Đúng vậy, bởi vì trái tim của Thiên Chúa đang đau đớn trước chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá. Nhưng trái tim của Cha chúng ta không ở với những kẻ làm điều ác, những người áp bức hay kiêu ngạo: trái tim của Thiên Chúa ở với những người bé nhỏ và khiêm nhường, và cùng với họ, Ngài từng ngày xây dựng Vương quốc tình yêu và hòa bình của Ngài. Đó cũng chính là điều anh chị em đang cố gắng thực hiện nơi đây qua việc phục vụ hằng ngày, qua tình bạn và đời sống chung.
Xin cảm ơn anh chị em thân mến vì cuộc gặp gỡ này! Tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi, và từ tận đáy lòng, tôi ban phép lành cho anh chị em”.
Cuối buổi viếng thăm của Đức Thánh cha, các nữ tu và những người cao niên đã tặng cho ngài những món quà đơn sơ, và ngài tặng lại cho mỗi người một xâu chuỗi Mân côi.
Thăm Cộng đoàn Dòng thánh Augustinô
Sau đó, Đức Thánh cha đã đi bộ đến cộng đoàn các cha Dòng thánh Augustinô gần đó.
Tu viện này được thành lập cách đây 92 năm (1934) và được giao cho Tỉnh dòng Malta phụ tách, nhưng từ năm 2013, Tổng hội dòng quyết định để cơ sở này trực thuộc Bề trên Tổng quyền dòng. Hiện nay, cộng đoàn gồm ba tu sĩ thuộc các quốc gia châu Phi khác nhau. Các vị cử hành thánh lễ mỗi thứ Sáu cho cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé ở địa phương; đón tiếp du khách và khách hành hương; quản lý thư viện Thánh Augustinô trong hầm nhà thờ, tại “Nhà thánh Monica”; cũng như tổ chức các ngày lễ kính thánh Augustinô hằng năm.
Ngoài ra, các tu sĩ còn hỗ trợ sinh viên châu Phi miền nam Sahara và hợp tác chặt chẽ với các nữ tu Dòng Tiểu Muội Người Nghèo.
Tại tu viện, Đức Thánh cha đã gặp gỡ với các tu sĩ cùng dòng và dùng bữa trưa với cộng đoàn.