Đức Thánh cha cử hành thánh lễ nhân Ngày Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu

Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 12 tháng Mười vừa qua, nhân Ngày Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự tham dự của khoảng 80.000 tín hữu. Họ đứng tràn ra đường Hòa giải ở cuối Quảng trường.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trước giờ lễ, nhiều người đã sốt sắng đọc kinh Mân côi, chờ đợi Đức Thánh cha cử hành thánh lễ. Tượng Đức Mẹ Fatima được đưa từ Trung tâm Thánh Mẫu ở Bồ Đào Nha được đưa về đây và đặt cạnh bàn thờ.

Đồng tế với Đức Thánh cha, có hàng chục hồng y và giám mục, trong đó có Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re, đã 90 tuổi, hơn 600 linh mục, trong đó đặc biệt có một số vị Giám đốc các Đền thánh Đức Mẹ.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhấn mạnh điều này là: “Linh đạo Thánh Mẫu - nguồn nuôi dưỡng đức tin của chúng ta - luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm. Cũng như ngày Chúa nhật mở đầu cho mỗi tuần mới trong ánh sáng Phục sinh của Người, như thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ môn đệ Timôthê trong bài đọc thứ II của Chúa nhật hôm nay: “Con hãy nhớ đến Chúa Giêsu Kitô, đã từ cõi chết sống lại, dòng dõi vua Đavít” (2Tm 2,8) ... Mọi linh đạo Kitô giáo đều phát triển từ ngọn lửa ấy và góp phần làm cho nó bừng sáng hơn.”

Đề cập đến bài Tin mừng, nhắc đến chuyện ông Naaman người Syria được ngôn sứ của Chúa ở Israel chữa lành bệnh phong và đã trở lại chúc tụng Thiên Chúa và cảm tạ ngôn sứ, Đức Thánh cha Lêô gợi lại nhận xét của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi nói với giáo triều Roma: “Người Syria này buộc phải sống chung với một bi kịch khủng khiếp: ông ta bị bệnh phong. Bộ áo giáp - chính thứ đem lại cho ông danh tiếng - lại che giấu một nhân tính mỏng manh, bị thương tổn và bệnh tật. Sự mâu thuẫn này thường thấy trong cuộc sống chúng ta: đôi khi những ân huệ lớn lại là lớp áo giáp che đi những yếu đuối sâu kín... Nếu ông Naaman chỉ tiếp tục tích lũy những huy chương để đeo lên áo giáp của mình, cuối cùng ông sẽ bị phong hủi nuốt chửng: bề ngoài có vẻ sống, nhưng thật ra bị khép kín và cô lập trong căn bệnh của mình.

Chính Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi hiểm nguy ấy: Người không mang áo giáp, nhưng sinh ra và chết đi trong trần trụi. Người trao ban quà tặng của mình mà không đòi hỏi những người phong được chữa lành phải công nhận Người - trong số họ, chỉ có một người Samari nhận ra mình đã được cứu (x. Lc 17,11-19).”

Và Đức Thánh cha nói rằng: “Anh chị em thân mến, Linh đạo Thánh Mẫu Maria phục vụ cho Tin mừng: nó bộc lộ sự đơn giản của Tin mừng. Tình yêu đối với Mẹ Maria Nazareth giúp chúng ta cùng Mẹ làm môn đệ của Đức Giêsu, học với Mẹ để trở về với Người, suy niệm và kết nối những biến cố cuộc đời, nơi Đấng Phục Sinh vẫn đến viếng thăm và kêu gọi chúng ta.

Linh đạo Thánh Mẫu Maria đưa chúng ta vào trong lịch sử - nơi trời đã mở ra; giúp ta nhận ra những kẻ kiêu căng bị phân tán trong tư tưởng của lòng họ, những kẻ quyền thế bị lật khỏi ngai, những kẻ giàu có bị đuổi về tay trắng. Nó mời gọi ta làm no thỏa người đói, nâng cao người khiêm hạ, nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa và tín thác vào sức mạnh cánh tay Ngài (x. Lc 1,51-54).

Thực vậy, Nước Thiên Chúa lan rộng bằng cách mời gọi chúng ta cộng tác - cũng như Chúa đã xin nơi Mẹ Maria lời “xin vâng” duy nhất, nhưng được canh tân mỗi ngày.

Chín người phong trong Tin mừng không quay lại tạ ơn nhắc chúng ta rằng ân sủng Thiên Chúa có thể chạm đến ta mà không gặp được lời đáp trả, có thể chữa lành ta nhưng không lôi cuốn ta vào sứ vụ. Vì thế, hãy cảnh giác trước lối sống đạo không dẫn ta đến hành trình bước theo Chúa Giêsu. Có những hình thức thờ phượng không kết nối chúng ta với tha nhân, nhưng lại làm tê liệt con tim. Khi ấy, ta không còn sống những cuộc gặp gỡ thật với những người Chúa đặt trên đường đời mình; ta không còn cùng Mẹ Maria góp phần vào việc biến đổi thế giới và vào niềm vui của bài ca Magnificat. Hãy tránh mọi sự lợi dụng đức tin - điều có thể biến người khác, đặc biệt là người nghèo, thành kẻ thù, thành “người phong” để tránh xa và xua đuổi.”

Con đường của Mẹ Maria là đi sau Chúa Giêsu; còn con đường của Chúa Giêsu là đi đến với mọi con người - đặc biệt là người nghèo, người bị thương tổn, người tội lỗi.

Vì thế, linh đạo đích thực của Mẹ Maria làm cho lòng nhân từ của Thiên Chúa - tình mẫu tử của Ngài - trở nên hiện thực trong Hội Thánh. “Bởi vì - như Tông huấn Evangelii gaudium đã dạy - mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, ta lại tin tưởng vào sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và lòng trìu mến. Ở nơi Mẹ, ta thấy rằng khiêm nhường và dịu dàng không phải là nhân đức của kẻ yếu, nhưng là của người mạnh mẽ - những người không cần phải xúc phạm kẻ khác để cảm thấy mình quan trọng. Nhìn lên Mẹ, ta khám phá rằng Đấng ca ngợi Thiên Chúa vì ‘Người đã hạ bệ những ai quyền thế’ và ‘đã đuổi người giàu về tay trắng’ (Lc 1,52- 53) cũng chính là Đấng mang lại hơi ấm gia đình cho khát vọng công lý của chúng ta.” (số 288).

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em rất thân mến, trong thế giới đang khát khao công lý và hòa bình này, hãy giữ cho linh đạo Kitô giáo được sống động, hãy duy trì lòng đạo đức bình dân gắn liền với những biến cố và nơi chốn được Thiên Chúa chúc phúc - những điều đã vĩnh viễn thay đổi khuôn mặt trái đất.

Hãy biến tất cả thành động lực canh tân và biến đổi, như lời mời gọi của Năm Thánh - thời gian của hoán cải và hoàn trả, của suy tư lại và giải thoát. Xin Mẹ Maria rất thánh, niềm hy vọng của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta, và luôn luôn hướng lòng ta về Đức Giêsu, Chúa chịu đóng đinh. Trong Người, có ơn cứu độ cho hết thảy mọi người”.

Kinh Truyền tin

Thánh lễ kết thúc lúc gần 12 giờ. Đức Thánh cha đã chủ sự kinh Truyền tin ngay tại bàn thờ. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, trước khi kết thúc buổi cử hành, tôi muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em, những người đã quy tụ nơi đây để cầu nguyện trong “phòng Tiệc ly” lớn lao này, cùng với Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu.

Anh chị em đại diện cho nhiều hình thức phong phú của các hiệp hội, phong trào, cộng đoàn được khơi nguồn và nâng đỡ bởi lòng sùng kính Đức Maria, một đặc tính vốn thuộc về mọi Kitô hữu.

Tôi cảm ơn anh chị em và khuyến khích anh chị em luôn xây dựng đời sống thiêng liêng của mình trên nền tảng Kinh Thánh và Truyền thống của Giáo hội.

Tôi gửi lời chào đến tất cả các nhóm hành hương, đặc biệt là các giáo dân dòng thánh Augustinô tại Ý và Dòng Cát Minh nhặt phép (Carmelitani Scalzi).

Hòa bình tại Thánh địa

Trong những ngày gần đây, thỏa thuận về việc khởi động tiến trình hòa bình đã mang lại một tia hy vọng tại Thánh địa. Tôi khích lệ các phe liên hệ tiếp tục can đảm bước đi trên con đường đã được vạch ra, hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững và tôn trọng những khát vọng chính đáng của cả nhân dân Israel lẫn nhân dân Palestine.

 Hai năm xung đột đã để lại chết chóc và đổ nát khắp nơi, nhất là trong con tim của những người đã mất con cái, cha mẹ, bạn bè và tất cả những gì họ có. Cùng với toàn thể Giáo hội, tôi gần gũi và hiệp thông sâu sắc với nỗi đau vô bờ của anh chị em.

Hôm nay, chính anh chị em là những người được Chúa âu yếm chạm đến. Ngài ban niềm xác tín rằng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, Ngài vẫn luôn ở bên chúng ta: “Dilexi te - Ta đã yêu con”.

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa - Đấng là Bình an duy nhất của nhân loại - chữa lành mọi vết thương, và với ân sủng của Ngài, giúp chúng ta thực hiện điều mà con người hiện nay dường như không thể làm được: Khám phá lại rằng người khác không phải là kẻ thù, nhưng là anh em - người đáng được chúng ta nhìn nhận, tha thứ và trao ban hy vọng hòa giải.

Ucraina

Với niềm đau buồn sâu xa, tôi cũng đang theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công mới tại nhiều thành phố và cơ sở dân sự ở Ucraina, gây ra cái chết cho nhiều người vô tội, trong đó có trẻ em, và khiến rất nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu điện, không có sưởi ấm.

Trái tim tôi hiệp cùng nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo sợ và thiếu thốn. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng phá hủy, mở lòng ra đối thoại và kiến tạo hòa bình!

Peru

Tôi cũng gần gũi với nhân dân Peru thân yêu trong thời điểm chuyển tiếp chính trị này. Tôi cầu xin để Peru có thể tiếp tục bước đi trên con đường hòa giải, đối thoại và hiệp nhất quốc gia.

Tại Ý

Hôm nay tại Ý, là ngày tưởng niệm các nạn nhân của tai nạn lao động. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho sự an toàn của mọi người lao động.

Giờ đây, chúng ta cùng hướng về Đức Maria với niềm tin tưởng của những người con.

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người.