Đức Thánh cha tiếp các tham dự viên Khóa học về Bí tích Giải tội và tòa trong
Sáng ngày 13 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các linh mục và phó tế vừa kết thúc Khóa học thứ 36 về bí tích Giải tội và các vấn đề lương tâm, quen gọi là “tòa trong” (foro interno), do Tòa Ân giải Tối cao (Penitenzieria Apostolica) tổ chức.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Đức Hồng y Angelo De Donatis, Chánh tòa Ân giải Tối cao và các chức sắc của tòa này.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của Bí tích Hòa giải trong đời sống Giáo hội và sứ vụ của các linh mục, đặc biệt là những người đang chuẩn bị trở thành cha giải tội.
Đức Thánh cha nhắc lại rằng các khóa học này được các vị Giáo hoàng tiền nhiệm nồng nhiệt khởi xướng và khích lệ, từ Thánh Gioan Phaolô II, đến Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô vì nêu bật khuôn mặt đầy lòng thương xót của Giáo hội. Đức Thánh cha khuyến khích tiếp tục phát triển việc đào tạo này để Bí tích Hòa giải được hiểu biết sâu sắc hơn, được cử hành đúng đắn và được các tín hữu đón nhận cách bình an và hiệu quả.
Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng trong lịch sử, Bí tích Hòa giải đã phát triển cả về thần học lẫn hình thức cử hành. Tuy nhiên, dù bí tích này có thể được lãnh nhận nhiều lần, nhiều Kitô hữu lại ít khi đến xưng tội, khiến “kho tàng lòng thương xót vô tận” của Giáo hội bị bỏ quên. Nhiều người vẫn ở lâu trong tình trạng tội lỗi thay vì đơn sơ đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Chúa.
Đức Thánh cha nhắc nhớ quy định của Công đồng Lateran IV (1215) và Giáo lý Hội thánh Công giáo, theo đó mỗi tín hữu phải xưng tội ít nhất một lần trong năm. Trích lời thánh Augustinô, ngài giải thích rằng khi con người nhận ra và lên án tội lỗi của mình, họ đang hòa hợp với Thiên Chúa.
Theo Đức Thánh cha, Bí tích Hòa giải là “phòng thí nghiệm của sự hiệp nhất”: nó khôi phục sự kết hợp với Thiên Chúa nhờ ơn tha thứ và ơn thánh hóa. Từ đó phát sinh sự hiệp nhất nội tâm của con người và sự hiệp nhất với Giáo hội, đồng thời góp phần xây dựng hòa bình và sự hiệp nhất trong gia đình nhân loại. Tội lỗi không phá vỡ sự lệ thuộc căn bản của con người vào Thiên Chúa, nhưng làm tổn thương sự hiệp thông thiêng liêng với Chúa, vì con người quay lưng lại với Thiên Chúa trong tự do của mình.
Đức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các linh mục trẻ hãy ý thức về sứ vụ cao cả mà Chúa Kitô trao phó, đó là giúp con người tái lập sự hiệp nhất với Thiên Chúa qua bí tích này. Nhiều linh mục đã nên thánh nhờ phục vụ trong tòa giải tội, như thánh Gioan Maria Vianney, thánh Leopoldo Mandic hay thánh Piô Năm Dấu.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng sự hòa giải với Thiên Chúa và Giáo hội giúp con người đạt được sự hiệp nhất nội tâm và trở thành người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Những ai khiêm tốn đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa thì sẽ trở thành khí cụ của hòa bình. Đức Thánh cha khuyên các linh mục luôn siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải để chính họ cũng là những người đầu tiên được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa.
(Sala Stampa 13-3-2026)