Giáo hội sắp có thêm hai chân phước
Giáo hội sắp có thêm hai chân phước: một vị tử đạo và một vị hiển tu, qua hai sắc lệnh do Bộ Phong thánh công bố, ngày 14 tháng Tư vừa qua, sau khi được Đức Thánh cha chấp thuận.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trước tiên là nữ tu Eliswa Vakayil, người Ấn Độ, sáng lập Dòng Ba Cát Minh Nhặt phép, ngày nay được gọi là các nữ tu Cát Minh Têrêsa. Chị sinh ngày 15 tháng Mười năm 1831, tại Ochanthuruth, Bang Kerala Ấn Độ, trong một gia đình điền chủ giàu có, nhưng sùng đạo. Năm 16 tuổi, Eliswa được gả cho một doanh nhân giàu có và sinh được một người con gái, nhưng chị góa bụa năm sau đó. Chị chọn đời sống cầu nguyện, cô tịch, siêng năng lãnh nhận các bí tích. Năm 1862, khi được 31 tuổi, chị Eliswa quen biết một linh mục Dòng Cát Minh Nhặt phép, người Ý, là cha Leopoldo Beccaro, và dưới sự linh hướng của cha, chị thành lập Dòng Ba Cát Minh Nhặt phép. Gia nhập dòng này, có cả con và em gái của chị. Đây là dòng địa phương đầu tiên ở bang Kerala, miền tây nam Ấn Độ.
Dòng mới liên kết đời sống chiêm niệm với đời sống hoạt động qua công tác giáo dục và huấn luyện các trẻ nữ nghèo, mồ côi, trợ giúp những người bị bỏ rơi và người túng thiếu. Về sau, chị thiết lập một tu viện mới với các chị em thuộc nghi lễ Latinh tại Varapuzha và trải qua 23 năm còn lại của cuộc đời tại đây, cho đến khi qua đời tại đây năm 1913, hưởng thọ 82 tuổi.
Trong sắc lệnh công bố ngày 14 tháng Tư vừa qua, Bộ Phong thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Eliswa Vakayil: hồi năm 2005, một hài nhi bị bệnh môi hở (labbro leporino), khi còn ở trong lòng mẹ. Mẹ của bé, theo lời khuyên của một nữ tu Dòng Cát Minh, đã cùng với những người thân cầu xin nữ tu Eliswa cứu giúp. Hài nhi sau đó đã ra chào đời lành mạnh như mọi trẻ em bình thường.
Vị tôi tớ Chúa thứ hai sắp được phong chân phước là cha Nazareno Lanciotti, người Ý, sinh tại Roma ngày 03 tháng Ba năm 1940 và thụ phong linh mục năm 1966, lúc 26 tuổi. Sau vài năm làm việc mục vụ trong giáo phận, cha sang Brazil hoạt động tông đồ với nhiều thành quả phong phú suốt 30 năm trời, được nâng đỡ nhờ Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Mẹ.
Cha thành lập một giáo xứ dâng kính Đức Mẹ Pilar, thiết lập 50 cộng đoàn ở miền quê, nơi có chầu Mình Thánh Chúa hằng ngày. Cha cũng lập một bệnh xá, sau đó trở thành một nhà thương hoạt động mạnh nhất trong vùng. Cha Lanciotti đã thiết lập nhà dưỡng lão “Khiết tâm Đức Mẹ”, cũng như khởi sự một trường học với hàng trăm trẻ em, cung cấp cả các bữa ăn cho các em. Thậm chí, cha cũng thành lập một tiểu chủng viện. Năm 1987, cha gia nhập Phong trào Linh mục Đức Mẹ, và được bổ nhiệm làm Giám đốc toàn quốc của hội ở Brazil. Cha thường xuyên viếng thăm các chi hội cầu nguyện. Ngoài ra, cha tận tụy giúp đỡ người nghèo, dấn thân chống những hình thức bất công và đàn áp, như chống các dự án của những tay buôn các thiếu nữ mại dâm, và những tay buôn bán ma túy. Công tác mục vụ này của cha gây khó chịu cho những kẻ bất lương. Vì thế, tối ngày 11 tháng Hai năm 2001, cha bị những kẻ gian ác, đeo mặt nạ, đột nhập vào nhà và đả thương cha trầm trọng. Cha qua đời ngày 22 tháng Hai năm đó, hưởng thọ 61 tuổi.
(Vatican News 14-4-2025)
Trực tiếp
