Tiếp kiến chung của Đức Thánh: Tôi đã nhìn thấy đức tin sống động và tươi trẻ tại Á Châu và Châu Đại Dương

Photo: Vatican Media
Sau hai thứ Tư vắng mặt khỏi Roma để thực hiện chuyến tông du lần thứ 45, sáng thứ Tư, ngày 18 tháng Chín, Đức Thánh cha Phanxicô đã mở lại các buổi Tiếp kiến chung. Đã có khoảng 20.000 tín hữu hành hương hiện diện tại Quảng trường thánh Phêrô, trong đó có các tín hữu đến từ Việt Nam và Mỹ. Đặc biệt, trên thềm đền thờ và phía trước, có hơn 50 đôi tân hôn, và bên tay phải của Đức Thánh cha, có gần 10 giám mục và hơn 200 viện phụ các Đan viện Biển Đức trên thế giới, tựu về Roma tham dự Đại hội 4 năm một lần, nhóm tại Đan viện thánh Anselmo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lúc 8 giờ 45, Đức Thánh cha dùng xe mui trần tiến ra Quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Sau đó, Đức Thánh cha cùng mọi người lắng nghe một đoạn trích từ Tin mừng theo thánh Mátthêu (28,16.18-20):

“Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Bài huấn giáo

Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha gác lại loạt bài về Chúa Thánh Thần và Hôn thê, để nói về chuyến tông du thứ 45 ngài vừa thực hiện từ ngày 02 đến ngày 13 tháng Chín vừa qua tại bốn nước: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

“Hôm nay tôi nói về cuộc tông du tôi mới hoàn tất tại Á và Úc châu.

“Chính Đức Phaolô VI, hồi năm 1970, là vị Giáo hoàng đầu tiên đã bay đi gặp gỡ nơi mặt trời mọc lên, khi viếng thăm nơi xa xăm là Philippines và Australia, nhưng ngài cũng dừng lại ở nhiều nước Á châu và Quần đảo Samoa. Một cuộc tông du đáng nhớ! Tôi cũng muốn theo gương của người trong vấn đề này, nhưng với những hạn chế, tôi chỉ giới hạn vào bốn nước, là Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi, một Giáo hoàng cao tuổi, thực hiện điều mà tôi đã muốn thực hiện khi còn là một tu sĩ Dòng Tên trẻ!

“Suy tư đầu tiên tôi chợt nghĩ đến sau chuyến đi này, là khi nghĩ đến Giáo hội chúng ta còn quá quy trọng tâm vào Âu châu, hoặc như người ta nói là “tây phương”. Trong thực tế, Giáo hội lớn hơn và sinh động hơn nhiều! Tôi đã cảm động trải nghiệm điều đó, khi gặp gỡ những cộng đồng ấy, lắng nghe những chứng từ của các linh mục, nữ tu, giáo dân, đặc biệt là các giáo lý viên. Các Giáo hội ấy không chiêu dụ tín đồ, nhưng tăng trưởng bằng “sự thu hút”.

Indonesia

Tại Indonesia, các tín hữu Kitô vào khoảng 10% và các tín hữu Công giáo là 3% dân số. Nhưng Giáo hội mà tôi gặp là một Giáo hội sinh động, nhiệt thành, có khả năng sống và thông truyền Tin mừng tại nước ấy, vốn có một nền văn hóa rất cao quý, dẫn tới sự hòa hợp những khác biệt, và đồng thời nước ấy có số tín hữu Hồi giáo đông nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, tôi đã có một sự xác nhận lòng cảm thương là con đường, trên đó các tín hữu Kitô có thể và phải tiến bước để làm chứng cho Chúa Giêsu Cứu Thế và đồng thời gặp gỡ các truyền thông lớn về tôn giáo và văn hóa. “Đức tin, tình huynh đệ, lòng cảm thương” là khẩu hiệu cuộc viếng thăm tại Indonesia: trên những từ này, Tin mừng mỗi ngày cụ thể đi vào đời sống của dân tộc ấy, đón nhận và trao tặng ân phúc của Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Những lời ấy như một cây cầu, như một đường hầm nối liền nhà thờ chính tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở Á châu. Tại đó, tôi đã thấy tình huynh đệ là tương lai, là lời đáp trả sự phản văn minh, đối lại với những âm mưu hiểm ác của oán ghét và chiến tranh.

Papua New Guinea

Vẻ đẹp của một Giáo hội thừa sai, đi ra ngoài, tôi đã thấy Giáo hội ấy tại Papua New Guinea, quần đảo hướng về Thái Bình Dương bao la. Tại đó, các nhóm chủng tộc nói hơn 800 ngôn ngữ: một môi trường lý tưởng cho Chúa Thánh Linh, Đấng thích làm vang dội sứ điệp Tình Thương trong bản hợp ca của các ngôn ngữ. Tại đó, những người đặc biệt giữ vai chính đã và còn là các thừa sai và các giáo lý viên. Tâm hồn tôi vui mừng vì có thể ở một khoảng thời gian với các thừa sai và giáo lý viên này; và tôi cảm động lắng nghe các bài ca và âm nhạc của những người trẻ: nơi họ, tôi đã thấy một tương lai mới, không có bạo lực bộ lạc, không có nghiện ngập, không có chế độ thực dân về kinh tế hoặc ý thức hệ; một tương lai huynh đệ và chăm sóc tuyệt vời cho môi trường thiên nhiên. Papua New Guinea có thể là một phòng thử nghiệm kiểu mẫu phát triển toàn diện này, được linh hoạt nhờ men Tin mừng. Vì sẽ không có một nhân loại mới nếu không có những con người nam nữ mới, và chỉ có Chúa làm nên những con người này.

Đông Timor

Sức mạnh thăng tiến con người và xã hội của sứ điệp Kitô nổi bật một cách đặc biệt trong lịch sử của Đông Timor. Tại đó, Giáo hội đã chia sẻ với toàn dân tiến trình độc lập, luôn hướng dẫn họ về hòa bình và hòa giải. Đây không phải là một sự ý thức hệ hóa hòa bình, không phải vậy. Chính đức tin trở thành văn hóa và đồng thời soi sáng văn hóa, thanh tẩy và thăng hoa văn hóa. Vì thế, tôi đã tái đẩy mạnh tương quan phong phú giữa đức tin và văn hóa, điều mà thánh Gioan Phaolô II đã nhắm tới, trong cuộc viếng thăm của ngài. Nhưng nhất là tôi đã có ấn tượng mạnh vì vẻ đẹp của dân tộc này: một dân tộc bị thử thách nhưng vui tươi, một dân tộc khôn ngoan trong đau khổ. Một dân tộc không phải chỉ sinh sản nhiều con, nhưng còn dạy chúng tươi cười. Và điều này là bảo đảm tương lai. Tóm lại, tại Đông Timor tôi đã thấy sự trẻ trung của Giáo hội: gia đình, các trẻ em, người trẻ, bao nhiêu chủng sinh và những người muốn dấn thân vào đời sống thánh hiến. Tôi đã hít thở “không khí mùa xuân!”

Singapore

Giai đoạn cuối cùng của chuyến đi này là Singapore, một nước rất khác ba nước nói trên; một thành phố quốc gia, rất tân tiến, là trục kinh tế và tài chánh của Á châu, và không phải chỉ có thế. Tại đó, các tín hữu Kitô là một thiểu số, nhưng cũng họp thành một Giáo hội sinh động, dấn thân kiến tạo hòa hợp và tình huynh đệ giữa các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Cả tại Singapore giàu có, cũng có những người bé nhỏ bước theo Tin mừng và trở thành muối và ánh sáng, chứng nhân về một niềm hy vọng lớn hơn hy vọng có thể kiếm được lợi lộc kinh tế.

Tôi cảm tạ Chúa vì hồng ân chuyến đi này! Và tôi tái bày tỏ lòng biết ơn đối với các chính quyền dân sự và các Giáo hội địa phương, đã đón tiếp tôi trong sự phấn khởi nồng nhiệt. Xin Chúa chúc lành cho các dân tộc tôi đã gặp và hướng dẫn họ trên con đường hòa bình và huynh đệ!

Chào thăm và kêu gọi

Bài huấn giáo của Đức Thánh cha bằng tiếng Ý lần lượt được các độc viên trình bày phần tóm tắt bằng tám thứ tiếng, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha.

Khi chào nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến cộng đoàn những người du mục và Liên đoàn quốc tế các Đại học Công giáo. Ngài nói: “Xin Chúa Kitô dạy chúng ta hằng ngày đi theo con đường cảm thương để gặp gỡ các anh chị em thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, hoạt động cho sự hòa hợp và tình huynh đệ bằng cách thể hiện Tin mừng trong đời sống cụ thể.

Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha nhắc đến các nhóm đến từ các nước Anh, Ailen, Hòa Lan, Na Uy, Cameroon, Nam, Phi, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Mỹ.

Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm Đại hội các Viện phụ thuộc Liên đoàn Biển Đức và khi chúc mừng tân Viện phụ Trưởng Liên đoàn, được bầu lên trong những ngày qua, Đức Thánh cha “khuyến khích tất cả hãy dấn thân, với đà tiến bác ái và thừa sai, ngày càng làm cho tinh thần Biển Đức được thời sự trên thế giới.”

Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các bạn trẻ, bệnh nhân, người cao tuổi và các đôi tân hôn, đồng thời nói rằng: “Đầu niên học mới, tôi gửi đến các học sinh, đặc biệt các học sinh trường Chúa Kitô Vua ở Roma, “hãy dấn thân học hành, như một cơ hội phát triển các tài năng mà Chúa đã ủy thác cho các con để mưu ích cho tất cả mọi người”.

Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.