Thánh lễ Ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế
Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 06 tháng Tư năm 2025, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ các vấn đề cơ bản, và cũng là vị Đặc trách Năm Thánh hiện nay, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô, chủ sự thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhân Ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Có hơn hai mươi ngàn tín hữu hành hương đến từ 90 quốc gia, gồm các bệnh nhân và các nhân viên y tế về Roma tham dự Ngày Năm Thánh dành cho họ, trong hai ngày mùng 05 và mùng 06 tháng Tư vừa qua, trong đó có các bác sĩ, y tá và nhiều người giúp đỡ họ, như những người thiện nguyện thuộc tổ chức Unitalsi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương tại các đền thánh.
Điều may mắn là trời thật đẹp, nắng ấm, một điều thật tốt đẹp đặc biệt cho các anh chị em bệnh nhân và những người đến từ các viện dưỡng lão.
Đồng tế với Đức Tổng giám mục chủ tế, có khoảng mười lăm hồng y giám mục, đặc biệt Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn và Đức Hồng y Prevost, Dòng thánh Augustinô người Mỹ, Tổng trưởng Bộ giám mục, và hơn hai trăm linh mục trong phẩm phục màu tím.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Sau bài Tin mừng, Đức Tổng giám mục Fisichella đã đọc bài giảng của Đức Thánh cha, trong đó đi từ các bài đọc Chúa nhật thứ V Mùa chay, Năm C, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là anh chị em bệnh nhân, hãy tin tưởng và hy vọng, dù đang sống trong những hoàn cảnh đen tối, đau khổ và có vẻ tuyệt vọng.
Sách ngôn sứ Isaia
Trước tiên là bài đọc sách ngôn sứ Isaia, đoạn 43 nhắc đến tình cảnh lưu đày của dân Chúa ở Babylon. Họ sống trong tình trạng dường như mọi sự đều bị mất: thành thánh Jerusalem bị chinh phục và tàn phá, chẳng còn gì, mọi viễn tượng hy vọng tương lai tan biến. “Nhưng chính trong bối cảnh đó, Chúa mời gọi họ hãy đón nhận một cái gì mới đang nảy sinh. Điều đang nảy sinh đó là một dân tộc mới. Một dân tộc, sau khi những an ninh giả tạo của quá khứ đã sụp đổ, nay khám phá điều thiết yếu, đó là đoàn kết và cùng nhau tiến bước trong ánh sáng của Chúa (Xc IS 2,5). Một dân tộc có thể tái tạo Jerusalem. Họ đã học cách gặp gỡ Chúa theo một thể thức khác, đó là hoán cải tâm hồn (Xc Ger 4,4) trong việc thực thi ngay chính và công lý, chăm sóc người nghèo và những người túng quẫn (Xc Ger 22,3), trong các công việc bác ái”.
Vì thế, ngôn sứ Isaia đã loan báo lời Chúa: “Này đây, Ta thực hiện một điều mới: nó đang nẩy mầm bây giờ, các ngươi chẳng thấy sao?” (Is 43,9).
Chúa tha người phụ nữ ngoại tình
Cũng sứ điệp hy vọng đó, được đoạn Tin mừng theo thánh Gioan (8,1-11) đọc trong thánh lễ nêu bật. Đó là trường hợp người đàn bà ngoại tình bị bắt: “cuộc sống của bà bị phá hủy, không phải vì một cuộc lưu đày địa lý, nhưng vì bị kết án về luân lý. Đó là một phụ nữ tội lỗi, và vì thế sống xa luật pháp và bị kết án, tẩy chay và tử hình. Đối với bà, tất cả dường như chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi bà. Và chính lúc các lý hình tay cầm những hòn đá sẵn sàng ném bà, thì Chúa Giêsu đi vào đời sống của bà. Người bênh vực và cứu bà khỏi bạo lực của các lý hình ấy, ban cho bà cơ may bắt đầu một cuộc sống mới. Người nói với bà; “Hãy đi, bà được tự do, được cứu thoát” (Xc v.11).
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Với những trình thuật bi thảm và cảm động này, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, trong hành trình Mùa chay, hãy canh tân lòng tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng luôn gần gũi chúng ta để cứu vớt chúng ta. Không có cuộc lưu đày nào, bạo lực, hoặc những thực tại khác trong cuộc sống có thể cấm cản Chúa không để Ngài đứng ở cửa chúng ta và gõ cửa, sẵn sàng đi vào nhà vừa khi chúng ta để cho Chúa vào (Xc Kh 3,20). Đúng hơn, đặc biệt khi những thử thách cam go nhất, thì ơn thánh và tình thương của Chúa càng ôm lấy chúng ta mạnh hơn để nâng chúng ta dậy”.
Ngày Năm Thánh của các bệnh nhân
Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh cha đề cập đến Ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và thế giới y tế. Ngài viết: “Chắc chắn bệnh tật là một trong những thử thách khó khăn và cam go nhất trong cuộc sống, qua đó chúng ta cảm nhận cụ thể mình yếu ớt dường nào. Bệnh tật có thể làm cho chúng ta cảm thấy như dân tộc đang bị lưu đày, hoặc như người phụ nữ trong bài Tin mừng: chẳng còn hy vọng tương lai. Nhưng không phải như thế. Cả trong những lúc ấy, Thiên Chúa không bỏ chúng ta một mình, và nếu chúng ta phó thác cho Chúa, chính những lúc sức lực chúng ta suy nhược, chúng ta có thể trải nghiệm an ủi do sự hiện diện của Chúa (...).
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh cha nhắc đến và đề cao vai trò của các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế. Ngài viết: “Trong khi anh chị em chăm sóc các bệnh nhân của mình, đặc biệt những người yếu nhất, Chúa cống hiến cho anh chị em cơ hội liên tục canh tân cuộc sống của anh chị em, nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn, lòng thương xót, bằng hy vọng (Xc Tông Sắc Spes non confudit, 11). Chúa mời gọi anh chị em hãy chiếu sáng cuộc sống, với ý thức khiêm tốn rằng không có gì hiển nhiên mà có và tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, và hãy nuôi dưỡng đời sống bằng tình nhân đạo mà ta cảm nghiệm, khi buông bỏ những gì là bề ngoài, thì những gì quan trọng còn lại là: những cử chỉ lớn nhỏ biểu lộ yêu thương. Anh chị em hãy để cho sự hiện diện của các bệnh nhân bước vào cuộc sống của mình như một món quà, để chữa lành tâm hồn anh chị em, thanh tẩy nó khỏi tất cả những gì không phải là bác ái, và sưởi ấm tâm hồn bằng ngọn lửa nồng cháy và dịu dàng của lòng cảm thương”.
Với các bệnh nhân
Và đặc biệt với các bệnh nhân, Đức Thánh cha viết: “Anh chị em bệnh nhân rất thân mến, trong lúc này của cuộc sống, tôi chia sẻ rất nhiều với anh chị em: kinh nghiệm bệnh tật, cảm thấy mình yếu ớt, tùy thuộc người khác trong bao nhiêu sự, cần được nâng đỡ. Không luôn dễ dàng! Nhưng đây là một trường hợp, trong đó, mỗi ngày chúng ta học yêu thương, và để cho mình được yêu mến, không đòi hỏi, và không từ khước, không nuối tiếc và không tuyệt vọng, biết ơn Thiên Chúa và anh chị em vì những điều tốt đẹp chúng ta nhận lãnh, phó thác và tin tưởng vì những gì sắp đến. Phòng ở nhà thương và giường bệnh có thể là những nơi, trong đó ta cảm thấy tiếng Chúa nói với chúng ta: “Này đây, Ta thực hiện một điều mới: chính bây giờ nó đang nảy mầm, các người không nhận thấy sao?” (Is 43,19). Và như thế canh tân và củng cố đức tin.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em rất thân mến, chúng ta đừng đẩy xa người yếu đuối khỏi cuộc sống chúng ta, như một thứ tâm thức ngày nay vẫn làm. Chúng ta đừng tẩy chay đau khổ ra khỏi các môi trường của chúng ta. Tốt hơn, chúng ta hãy biến nó thành cơ hội để cùng nhau tăng trưởng, để vun trồng hy vọng nhờ tình thương mà Thiên Chúa là người trước tiên đã đổ vào tâm hồn chúng ta (Xc Rm 5,5) và đó là điều còn tồn tại mãi mãi (Xc 1 Cr 13,8-10.13) sau mọi sự.”
Đức Thánh cha xuất hiện
Cuối thánh lễ, lúc Đức Tổng giám mục Fisichella đọc lời nguyện kết lễ, Đức Thánh cha xuất hiện tại thềm bàn thờ, trước sự ngạc nhiên của mọi người và ngài cùng ban phép lành với Đức Tổng giám mục chủ tế. Đức Thánh cha ngồi trên xe lăn như thường lệ, mũi còn gắn 2 ống oxy và chỉ nói một câu: “Chào tất cả anh chị em, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp. Cám ơn anh chị em rất nhiều”. Các tín hữu reo hò, vẫy các lá cờ quốc gia của mình.
Các độc viên, bằng nhiều thứ tiếng, đã đọc lời cảm ơn của Đức Thánh cha gửi đến tất cả những người tham dự thánh lễ và Ngày Năm Thánh này, cũng như cám ơn họ vì đã cầu nguyện cho sức khỏe của ngài, và ngài ban phép lành cho tất cả mọi người, cầu mong cuộc hành hương Năm Thánh này được những thành quả phong phú.
Trực tiếp
