Sứ điệp Đức Thánh cha cho Ngày Quốc tế Giới trẻ cấp giáo phận lần thứ 39

Young people at World Youth Day in Lisbon, Portugal | Vatican News
Trong sứ điệp công bố, nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 39, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chúa nhật, ngày 24 tháng Mười Một tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ luôn tiến bước trên đường đời trong hy vọng, và chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2025 như những người lữ hành hy vọng thi hành sứ mạng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sứ điệp của Đức Thánh cha có chủ đề là: “Những người hy vọng trong Chúa, tiến bước không mệt mỏi” (Xc Is 40,31), một câu rút ý từ sách ngôn sứ Isaia, đoạn 40 câu 31. Bối cảnh của câu này thuộc phần Sách An Ủi (IS 40-55), trong đó ngôn sứ loan báo sự chấm dứt cuộc lưu đày của dân Israel tại Babylon và “khởi sự một giai đoạn mới hy vọng và tái sinh cho dân Chúa; họ có thể trở về quê hương như một con đường mới trong lịch sử mà Chúa mở ra cho các con cái Ngài” (Xc Is 40,3).

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong những tình trạng bi thảm, gây ra tuyệt vọng và ngăn cản nhìn về tương lai với tâm hồn thanh thản: thảm trạng chiến tranh, bất công xã hội, những chênh lệch, nạn đói, bóc lột con người và thiên nhiên. Thường thì chính những người trẻ phải trả giá cao nhất...”

Cuộc đời là lữ hành

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh cha áp dụng lời ngôn sứ Isaia cho hoàn cảnh của người trẻ và mời gọi họ ý thức về cuộc đời như một cuộc lữ hành, “một hành trình thúc đẩy chúng ta ra khỏi bản thân, một con đường tìm kiếm hạnh phúc; và đặc biệt, đời sống Kitô là một cuộc lữ hành hướng về Thiên Chúa, và ơn cứu độ và sự sung mãn mọi điều thiện”. Đức Thánh cha viết: “Những mục tiêu, những chinh phục và thành công dọc theo hành trình, nếu chúng tiếp tục chỉ là vật chất, thì sau một lúc đầu thỏa mãn, chúng càng làm cho chúng ta không được mãn nguyện, và ta tiếp tục mong ước một ý nghĩa sâu xa hơn”.

Dấn thân nhập cuộc

Đức Thánh cha cũng nói đến những mệt mỏi người ta cảm thấy trong hành trình và ngài đặc biệt nhắn nhủ các bạn trẻ đừng vì thế mà dừng bước, co cụm vào mình, nhìn và phán đoán thế giới đằng sau một màn hình, không chịu “xắn tay áo” dấn thân vào cuộc, với những người khác và với cuộc sống. Thứ mệt mỏi này giống như đống ximăng chưa khô chúng ta đặt chân trong đó, và khi khô cứng lại, nó sẽ làm chúng ta tê liệt và cản ngăn không cho chúng ta tiến bước. Đức Thánh cha nói: “Tôi thích sự mệt mỏi của người tiến bước hơn là sự nhàm chán của người đứng yên và không muốn tiến bước!”

Cử hành Năm Thánh

Trong phần cuối của sứ điệp, Đức Thánh cha đặc biệt mời gọi các bạn trẻ thực hiện cuộc hành hương Năm Thánh, trước tiên như một hành trình nội tâm để đạt tới mục đích sau cùng. Ngài viết: “Tôi hy vọng rằng nhiều người trong các bạn có thể đến Roma hành hương, bước qua các Cửa Thánh. Dầu sao, đối với tất cả mọi người, có thể thực hiện cuộc hành hương này trong các Giáo hội địa phương, tái khám phá các đền thánh địa phương vốn giữ gìn đức tin của dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Tôi mong ước rằng cuộc hành hương năm thánh này trở thành cho mọi người chúng ta “một thời điểm gặp gỡ sinh động và bản thân với Chúa Giêsu là Cửa ơn cứu độ” (Tông sắc Spes non confundit, 1). Tôi nhắn nhủ các bạn hãy sống điều ấy với ba thái độ cơ bản, là: trước hết cảm tạ, để con tim các bạn cởi mở chúc tụng vì những hồng ân đã nhận lãnh, trước tiên là hồng ân sự sống; tiếp đến là sự tìm kiếm, vì hành trình biểu lộ ước muốn liên tục tìm kiếm Chúa và không dập tắt niềm khao khát trong tâm hồn; sau cùng là thống hối, giúp chúng ta nhìn vào nội tâm, nhìn nhận những con đường và những chọn lựa sai lầm nhiều khi chúng ta đã làm, để có thể trở về cùng Thiên Chúa và ánh sáng Tin mừng của Chúa”.

(Sala Stampa 17-9-2024)