Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Sự giàu sang đích thực chính là được Chúa nhìn đến với tình yêu thương

Photo: Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn 20.000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh cha tái kêu gọi ngưng chiến ngay lập tức tại Trung Đông, hòa bình cho nhân dân Ucraina, giữa lúc mùa đông đang đến gần, đồng thời Đức Thánh cha liên đới với nhân dân Haiti, tiếp tục sống trong tình trạng thiếu an ninh.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ XXVIII Thường niên Năm B.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng trong phụng vụ hôm nay (Mc 10,17-30) nói với chúng ta về một thanh niên giàu có chạy đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài: “Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” (v.17). Chúa Giêsu mời gọi anh hãy từ bỏ mọi sự và theo Ngài. Nhưng người ấy buồn rầu bỏ đi, vì - Sách Thánh kể - “thực ra, anh có nhiều của cải” (v.23).

Hai thái độ

Chúng ta có thể thấy hai động thái của người thanh niên ấy: ban đầu, anh chạy đến, để gặp Chúa Giêsu; nhưng sau cùng, anh ra đi trong buồn rầu. Chúng ta hãy dừng lại điểm này.

Trước tiên, người ấy chạy đến gặp Chúa Giêsu. Như thể trong tâm hồn có cái gì đó thúc đẩy anh. Thực vậy, tuy có bao nhiêu của cải, nhưng anh không mãn nguyện. Anh mang trong mình một băn khoăn, tìm kiếm một cuộc sống sung mãn hơn. Như các bệnh nhân và những người bị quỷ ám thường làm, anh sấp mình xuống dưới chân của Thầy; anh giàu có, vậy mà cần được chữa lành. Chúa Giêsu nhìn anh âu yếm (v.21); rồi Ngài đề nghị anh một “phương thức trị liệu”: đó là bán tất cả những gì anh có, trao cho người nghèo rồi đi theo Ngài. Nhưng lúc đó xảy đến một kết luận không ngờ: người ấy tỏ ra buồn bã trên nét mặt và ra đi! Ước muốn gặp Chúa Giêsu mạnh mẽ và nồng nhiệt bao nhiêu, thì nay cuộc giã từ Ngài càng lạnh lẽo bấy nhiêu.

Cả chúng ta, chúng ta cũng mang trong tâm hồn một nhu cầu không thể đè nén mong được hạnh phúc và một cuộc sống đầy ý nghĩa; nhưng chúng ta có thể rơi vào ảo tưởng nghĩ rằng câu trả lời chúng ta có thể tìm thấy trong sự sở hữu những của cải vật chất và an ninh trần thế. Trái lại, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta về với sự thật của những ước muốn của chúng ta và làm cho chúng ta khám phá rằng trong thực tế, điều thiện mà chúng ta khao khát chính là Thiên Chúa, tình thương của Ngài đối với chúng ta và cuộc sống đời đời mà Ngài và chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta. Sự giàu sang đích thực chính là được Chúa nhìn đến với tình yêu thương, như Chúa Giêsu đã làm với người ấy, và yêu thương nhau giữa chúng ta, biến cuộc sống chúng ta thành một món quà cho những người khác. Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “hãy liều yêu thương”: bán tất cả mọi sự để cho người nghèo, điều này có nghĩa là cởi bỏ chính mình và những an ninh giả tạo của chúng ta, quan tâm đến những người nghèo và chia sẻ tài sản của chúng ta, không những sự vật mà chúng ta có nhưng chính con người chúng ta: các tài năng, tình bạn, thời giờ của chúng ta, v.v.

Xét mình

Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: Anh chị em thân mến, người giàu có ấy không muốn liều yêu thương và ra đi với bộ mặt buồn sầu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta hãy tự hỏi: con tim tôi quyến luyến với cái gì? Làm thế nào thỏa mãn sự đói khát cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta? Chúng ta có biết chia sẻ với người nghèo, người đang gặp khó khăn hay người đang cần được lắng nghe một chút, cần một nụ cười, một lời nói giúp đỡ họ tìm lại hy vọng hay không? Chúng ta hãy nhớ điều này: sự giàu có đích thực không phải là những của cải trần thế này nhưng là được Thiên Chúa yêu thương và học yêu thương như Chúa.

Và giờ đây chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta khám phá nơi Chúa Giêsu kho tàng cuộc sống.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc đến một số vấn đề thời sự. Ngài nói:

Tôi tiếp tục lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Trung Đông, và một lần nữa, tôi kêu gọi ngưng chiến ngay trên tất cả mọi mặt trận. Hãy theo những con đường ngoại giao và đối thoại để đạt được hòa bình.

Tôi gần gũi với tất cả các dân tộc đang bị liên hệ đến chiến tranh, tại Palestine, Israel và Liban, nơi tôi kêu gọi hãy tôn trọng các lực lượng hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, những người tản cư, các con tin mà tôi cầu mong được trả tự do tức khắc, và hy vọng rằng đau khổ lớn lao vô ích này, do oán thù gây ra, sớm chấm dứt.

Anh chị em thân mến, chiến tranh là một ảo tưởng, một thất bại, không bao giờ mang lại hòa bình, không bao giờ mang lại an ninh, đó là một thất bại cho tất cả mọi người, nhất là những kẻ nghĩ mình không thể chiến bại. Xin vui lòng hãy ngưng lại!

Tôi gửi lời kêu gọi để những người Ucraina đừng bị bỏ cho chết vì lạnh. Hãy ngưng các cuộc tấn công từ không trung chống lại các thường dân, là những người luôn bị thiệt hại. Hãy ngưng giết hại những người vô tội.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến tình hình thê thảm tại Haiti, nơi mà những vụ bạo hành tiếp tục xảy ra chống lại dân chúng.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

Tags