Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin Chúa giúp chúng ta sống chân thật, tự do và không giả hình
Trưa Chúa nhật, ngày 18 tháng Mười năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối buổi đọc kinh, trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc đến Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, cử hành vào Chúa nhật, ngày 18 tháng Mười, bao nhiêu thừa sai đã dấn thân loan báo Tin mừng trong một thế kỷ qua và ngài khích lệ các tín hữu góp phần vào công cuộc loan báo Tin mừng.
Đức Thánh cha tái cám ơn các tín hữu đã nâng đỡ ngài trong thời gian qua ở nhà thương, đặc biệt là các bác sĩ, y tá và nhân viên Bệnh viện Gemelli. Nay Đức Thánh cha dần dần trở lại các hoạt động bình thường, ngài xin các tín hữu tiếp tục hỗ trợ ngài bằng lời cầu nguyện.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Matthêu, đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ XXIX Thường niên và nói:
“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật an lành!
Tin mừng được công bố trong phụng vụ hôm nay (Mt 22,15-21) đặt chúng ta trước một trong những lời dạy nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu: “Của Xêda, hãy trả cho Xêda; của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa” (x. câu 21). Vì thế, điều quan trọng là phải đặt lời này vào đúng bối cảnh mà ban đầu Chúa Giêsu đã nói ra.
Thánh sử Mátthêu mô tả một tình trạng thù nghịch đối với Chúa Giêsu: những người Pharisêu tụ họp lại để tìm cách bắt bẻ Người trong lời nói (x. câu 15). Họ quyết định sai một số người đến chất vấn Người về một vấn đề gây tranh cãi: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” (câu 17). Câu trả lời của Thầy Giêsu thật khôn khéo, vì Người không rơi vào cái bẫy mà họ giăng ra, đồng thời vạch trần sự giả hình của những kẻ muốn gài bẫy Người. Người yêu cầu họ đưa cho Người đồng tiền nộp thuế, tức một đồng đênariô. Họ đưa đồng tiền ấy cho Người, và Chúa Giêsu hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ trả lời: “Của Xêda.” Bấy giờ, Người nói: “Thế thì, của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (các câu 17-21).
Nơi Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa không sợ hãi trước lịch sử, trái lại, Người đến để hiện diện và sống giữa lịch sử ấy. Vương quốc của Người không loại bỏ các chức vụ và trách nhiệm của con người. Tuy nhiên, Vương quốc ấy đòi hỏi chúng ta sống không thỏa hiệp, thoát khỏi những tham vọng xấu xa và những lợi ích bất chính, đặt Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người lên trên hết mọi sự (x. Mt 6,33). Về điểm này, thật đáng chú ý khi chính những người ấy đã dành cho Chúa Giêsu lời ca ngợi, dù họ có những ý đồ chẳng tốt đẹp gì: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta” (câu 16).
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, đó chính là chân dung của người biết “trả cho Xêda những gì thuộc về Xêda, và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”: sống chân thật, không sợ hãi hay giả hình, và tự do để làm điều thiện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp mình sống như thế. Và chúng ta hãy phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong suốt một trăm năm qua, biết bao sự kiện đã diễn ra trong lịch sử truyền giáo! Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa Phục Sinh đã trao phó: “Anh em hãy đi khắp thế gian và loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày qua. Tôi thực sự cảm nhận được sự nâng đỡ của anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em!
Tôi đặc biệt bày tỏ lòng tri ân đến các bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Trải nghiệm này đã giúp tôi cảm nhận một cách đặc biệt sự gần gũi với những người đang trải qua bệnh tật và tình trạng đau yếu.
Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn này, như anh chị em đã biết, giờ đây tôi sẽ dần dần trở lại với các hoạt động của mình, luôn nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của anh chị em.
Một lần nữa, xin cảm ơn, cảm ơn tất cả anh chị em và chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!”
Đức Thánh cha ban ơn toàn xá nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100
Mặt khác, những ai hôm nay, ngày 18 tháng Mười, cử hành ngày lễ kỷ niệm được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập vào năm 1926, có thể, theo quyết định của Đức Giáo hoàng, lãnh nhận ơn tha thứ hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa đối với hình phạt tạm do tội lỗi gây ra, bằng cách lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Tin mừng được loan truyền rộng rãi trên khắp thế giới.
Trong một sắc lệnh, Tòa Ân giải Tối cao nêu rõ rằng cần đáp ứng những điều kiện thông thường để lãnh nhận ơn toàn xá, gồm: lãnh nhận Bí tích Hòa giải, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.
