Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Hồng ân con cái là phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa

Pope Francis at Angelus | VATICAN MEDIA Divisione Foto
Trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Mười năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin, với khoảng 20.000 tín hữu hành hương và tại Roma, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh cha tuyên bố bổ nhiệm thêm 21 hồng y mới, vào ngày 08 tháng Mười Hai tới đây, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, và tái kêu gọi ngưng chiến tại Trung Đông.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ XXVII Thường niên Năm B, kể lại việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ về tình yêu vợ chồng và vấn đề ly dị.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, trong bài Tin mừng của phụng vụ (Xc Mc 10,1-16), Chúa Giêsu nói với chúng ta về tình yêu vợ chồng. Cũng như những lần khác, vài người Biệt phái hỏi Ngài một câu khiêu khích về một đề tài gây tranh luận: đó là chồng ly dị vợ. Họ muốn kéo Ngài vào một cuộc tranh cãi. Nhưng Ngài không để mình bị như vậy, trái lại Ngài nhân cơ hội này để lưu ý họ về một điều quan trọng hơn, đó là giá trị tình yêu giữa một người nam và một người nữ, trong dự phóng của Thiên Chúa.

Chúa dựng nên nam nữ bình đẳng

Vào thời Chúa Giêsu, thân phận người phụ nữ trong hôn nhân bị thiệt thòi nhiều so với đàn ông: chồng có thể bỏ vợ, kể cả vì những lý do nhỏ nhặt, và điều này được biện minh bằng những giải thích vụ luật về Kinh thánh. Vì thế, Chúa đưa những người đối thoại về những đòi hỏi của tình yêu. Ngài nhắc họ rằng người nam và người nữ đã được Đấng Tạo Hóa mong muốn bình đẳng, để có thể là một trợ lực cho nhau, đồng bạn, nhưng đồng thời khích lệ và thúc đẩy nhau tăng trưởng (Xc St 2,20-23).

Những đặc tính của tình yêu vợ chồng

Và để điều ấy xảy ra, Chúa nhấn mạnh rằng sự hiến thân cho nhau của họ phải trọn vẹn, phải có sự can dự, không nửa vời: đó phải là khởi đầu một cuộc sống mới (Xc Mc 10,7; St 2,24), nhắm kéo dài không phải cho đến khi thích hợp với tôi, nhưng là mãi mãi, đón nhận nhau và sống kết hiệp với nhau như một thân mình duy nhất” (Xc Mc 10,8; St 2,24). Dĩ nhiên, điều này đòi phải chung thủy cả trong những khó khăn, tôn trọng, chân thành, đơn sơ (Xc Mc 10,15). Nó đòi phải có sự sẵn sàng đối thoại, nhiều khi thảo luận, khi cần, nhưng luôn luôn sẵn sàng tha thứ và hòa giải. Và tôi khuyên anh chị em: hãy luôn làm hòa với nhau giữa vợ chồng, sau những lúc cãi nhau, luôn luôn làm hòa trước khi đi ngủ!

Cởi mở đón nhận sự sống

Rồi chúng ta đừng quên rằng đối với vợ chồng, điều thiết yếu là cởi mở đối với hồng ân sự sống, hồng ân con cái, là những hoa trái đẹp nhất của tình yêu, là phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa, là nguồn mạch của vui mừng và hy vọng cho mỗi nhà và toàn thể xã hội.

Xét mình

Và Đức Thánh cha nói rằng: Anh chị em thân mến, tình yêu đòi hỏi, đúng vậy, nhưng nó đẹp, và hễ chúng ta càng để mình can dự vào, thì chúng ta càng khám phá trong đó hạnh phúc chân thực. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: tình yêu của chúng tôi thế nào? Có chung thủy, quảng đại hay không? Gia đình của chúng ta ra sao: có cởi mở đối với sự sống, hồng ân con cái hay không? Và trong các cộng đoàn chúng ta, chúng ta có nâng đỡ các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ và những gia đình gặp khó khăn hay không?

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp các đôi vợ chồng Kitô chúng con hướng về Mẹ, hiệp với các tín hữu đang tụ tập tại Đền thánh Đức Mẹ Pompeii để tham dự buổi đọc kinh truyền thống, khẩn cầu Đức Mẹ Mân côi.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc đến một số vấn đề thời sự. Ngài nói:

Ngày mai là một năm cuộc tấn công khủng bố chống dân chúng ở Israel, mà tôi tái bày tỏ sự gần gũi của tôi. Chúng ta đừng quên rằng còn nhiều con tin ở Gaza, mà tôi kêu gọi trả tự do ngay cho họ. Từ ngày ấy, Trung Đông lâm vào tình trạng đau khổ ngày càng trầm trọng hơn, với những hoạt động quân sự tàn phá tiếp tục giáng xuống nhân dân Palestine. Dân tộc này đang chịu đau khổ rất nhiều tại Gaza và tại các lãnh thổ khác. Phần lớn đó là những nạn nhân vô tội, tất cả là thường dân và phải được sự trợ giúp nhân đạo cần thiết. Tôi kêu gọi ngưng chiến ngay trên mọi mặt trận, kể cả Liban. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Liban, đặc biệt là dân chúng ở miền nam nước này, buộc lòng phải rời bỏ làng mạc của họ.

Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế để chấm dứt cái vòng trả thù và đừng tái diễn các cuộc tấn công nữa, như cuộc tấn công từ Iran cách đây vài ngày, có thể làm cho vùng này lâm vào một cuộc chiến càng lớn hơn. Tất cả các nước có quyền hiện hữu trong hòa bình và an ninh và lãnh thổ của họ không bị tấn công hoặc xâm lăng, chủ quyền phải được tôn trọng và bảo đảm nhờ đối thoại và hòa bình, không phải bằng oán ghét và chiến tranh.

Sau đó, ngài tuyên bố bổ nhiệm 21 hồng y mới, với thánh lễ tấn phong dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng Mười Hai tới đây.

Tags