Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Đức Thánh cha: Chúa Giêsu yêu thương và mong muốn điều tốt lành cho chúng ta

VATICAN MEDIA Divisione Foto

Trưa Chúa nhật, ngày 05 tháng Năm năm 2024, hơn 10.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Đức Thánh cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngài chúc mừng các tín hữu Đông phương mừng lễ Phục sinh vào Chúa nhật này và liên đới với các nạn nhân bị lụt ở Brazil.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ VI Phục sinh Năm B và nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, bài Tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu. Chúa nói với các Tông Đồ: “Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu” (Xc Ga 15,15). Điều này có nghĩa là gì?

Trong Kinh thánh, “tôi tớ” của Thiên Chúa là những người đặc biệt. Chúa ủy thác cho họ những sứ vụ quan trọng, ví dụ như ông Môsê (Xc Xh 14,31), vua David (Xc 2 Sm 7,8), ngôn sứ Elia (Xc 1 Vua 18,36), cho tới cả Đức Trinh Nữ Maria (Xc Lc 1,38). Đó là những người đặt kho tàng của họ trong tay Thiên Chúa (Xc Mt 25,21). Nhưng theo Chúa Giêsu, tất cả những điều đó không đủ để nói lên chúng ta là ai đối với Ngài: Chúa muốn cái gì hơn nữa, một cái gì cao cả hơn, vượt ra ngoài những thiện ích và chính các dự án: Chúa muốn tình bạn cho chúng ta.

Kinh nghiệm về tình bạn

Ngay từ nhỏ, chúng ta đã học biết kinh nghiệm ấy thật đẹp dường nào: chúng ta tặng các đồ chơi và những món quà đẹp nhất cho bạn bè; ở tuổi thiếu niên, chúng ta kể cho bạn bè những bí mật đầu tiên; khi lớn hơn, chúng ta cống hiến sự trung thành; là những người trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui và lo âu; trong tuổi già, chúng ta chia sẻ những kỷ niệm, những nhận định và cả những thinh lặng của những ngày dài. Lời Chúa, trong sách Châm Ngôn, nói với chúng ta rằng: “hương thơm và khói hương làm cho con tim hân hoan và lời khuyên của bạn hữu làm cho tâm hồn dịu dàng” (27,9). Chúng ta hãy nghĩ một chút đến các bạn hữu nam nữ của chúng ta, và hãy cám ơn Chúa!

Đặc tính của tình bạn

Tình bạn không phải là kết quả của tính toán, và cũng không phải là của sự ép buộc. Nó nảy sinh bộc phát khi chúng ta nhìn nhận nơi người khác cái gì đó của chúng ta. Và nếu đó là tình bạn chân thực thì nó mạnh đến độ không suy giảm trước sự phản bội. Cũng sách Châm Ngôn nói rằng: “Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc” (Pr 17,17). Như Chúa Giêsu chứng tỏ khi ông Giuđa phản bội Ngài bằng nụ hôn, Ngài nói: “Bạn ơi, chính vì điều này mà tôi ở đây!” (Mt 26,50). Một người bạn chân thực không bỏ rơi bạn của mình, cả khi bạn ấy sai lỗi: người bạn sửa sai, và có khi khiển trách, nhưng tha thứ và không bỏ rơi.

Và hôm nay, trong Tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đối với Ngài, chúng ta là bạn hữu. Chúng ta là những người thân yêu đối với Ngài, vượt lên trên mọi công trạng và mong đợi, Chúa giơ tay và cống hiến cho chúng ta tình bạn của Ngài, ân phúc, Lời Ngài; Chúa chia sẻ cho chúng ta điều quí giá, tất cả những gì Ngài đã nghe từ Chúa Cha (Xc Ga 15,15). Đến độ Ngài trở nên yếu nhược vì chúng ta, đặt mình trong tay chúng ta mà không tự vệ, và không đòi hỏi, vì Ngài yêu thương chúng ta nồng nhiệt, muốn điều tốt lành cho chúng ta và muốn chúng ta được tham gia vào điều tốt lành của Ngài.

Xét mình

Vậy chúng ta hãy tự hỏi: Chúa có khuôn mặt nào đối với chúng ta? Khuôn mặt của một người bạn hay là một người xa lạ? Tôi có cảm thấy được Chúa yêu thương, như một người thân yêu hay không? Và đâu là khuôn mặt của Chúa Giêsu mà tôi chứng tỏ cho những người khác, đặc biệt những người lầm lỗi và cần được tha thứ?

Và, Đức Thánh cha kết luận: Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tăng trưởng trong tình bạn với Chúa Con và phổ biến tình bạn ấy đến những người sống chung quanh chúng ta.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nồng nhiệt chúc mừng và cầu mong mọi sự tốt lành cho các tín hữu Chính thống giáo và một số các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương, hôm nay (Chúa nhật 05 tháng Năm) mừng lễ Phục sinh, theo niên lịch Giuliano.

Kế đó, Đức Thánh cha đặc biệt chia buồn và liên đới với các nạn nhân ở bang Grande do sul, miền nam Brazil, cho đến nay đã có hơn 60 người chết, nhiều người mất tích, 33.000 người phải di tản. Đây là trận lụt nặng nhất tại đây từ 80 năm nay.

Đức Thánh cha cũng chào thăm và nêu đích danh nhiều nhóm hành hương từ Ý, Mỹ và các nơi khác, chào thăm và cám ơn các Vệ binh Thụy Sĩ, nhân lễ tuyên thệ của 34 tân vệ binh vào ngày 06 tháng Năm này.

Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến tổ chức Meter ở Ý, từ lâu vẫn dấn thân chống lại nạn lạm dụng trẻ em, trên mạng và trên các phương tiện truyền thông khác. Ngài khích lệ tổ chức này hãy can đảm tiếp tục hoạt động.

Như nhiều lần, Đức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho Ucraina, cho Trung Đông với Palestine và Israel, cầu mong các phe lâm chiến tăng cường đối thoại để đạt tới hòa bình, thay vì tiếp tục chiến tranh.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.