Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín

Papa Leone al Regina Caeli | @Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 24 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài ở lầu ba Dinh Tông tòa, để chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hai mươi ngàn tín hữu, tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt.

Phúc Nhạc | RVA

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên Hội thánh sơ khai và hôm nay lại tiếp tục được ban cho các tín hữu như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Chúng ta có thể dừng lại nơi một hình ảnh Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta: Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, Tin mừng cho chúng ta biết rằng “các cửa đều đóng kín nơi các môn đệ đang ở, vì sợ người Do Thái” (Ga 20,19); đồng thời, sách Công vụ Tông đồ kể rằng Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh (x. Cv 2,2), mở tung những cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài và loan báo Tin mừng về Chúa Kitô Phục Sinh.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi: Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào?

Cánh cửa đầu tiên là chính cánh cửa Thiên Chúa, nghĩa là Người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa như đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Qua hồng ân Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cho chúng ta nhận biết Người như Đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của Người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ Người nơi Chúa Giêsu chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lề luật; giúp chúng ta nhận ra Người hiện diện trong chính bản thân mình và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện ấy trong đời sống thường ngày.

Cánh cửa thứ hai là cánh cửa nhà Tiệc Ly, tức là của Hội thánh. Nếu không có lửa của Thánh Thần, Hội thánh sẽ bị giam hãm trong sợ hãi, lo âu trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình và vì thế cũng không thể đối thoại với một thời đại đang thay đổi. Thánh Thần mở các cánh cửa của Hội thánh để Hội thánh trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, kể cả những ai đã khép cửa lòng mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở, chúng ta được mời gọi trở thành “một Hội thánh biết chúc lành và khích lệ [...] một Hội thánh với những cánh cửa rộng mở cho mọi người” (Bài giảng Thánh lễ khai mạc Khóa họp Thường lệ của Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 4 tháng 10 năm 2023).

Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, để có thể sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nơi nào có Thánh Thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất; và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu - thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt”.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, cả trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong ngày Lễ Hiện Xuống này, chúng ta cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là Người Cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một Hội thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình như ở nhà, và làm phát triển một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc.

Như các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đền thờ của Chúa Thánh Thần và là Mẹ Hội thánh.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc đến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng là ngày kính nhớ Đức Mẹ ở Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu.

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Hôm nay là Ngày Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, trùng với ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Phù hộ Các Giáo hữu, Đấng được tôn kính với lòng sùng mộ sâu xa tại đền thánh Xà Sơn (Sheshan) ở Thượng Hải. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, như dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và sự hiệp thông của họ với Giáo hội hoàn vũ cùng với người kế vị Thánh Phêrô. Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng ban cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất, và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho Tin mừng giữa những khó nhọc hằng ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng và hòa bình. Đặc biệt, tôi cầu xin cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra trong những ngày vừa qua tại một mỏ than ở miền bắc Trung Quốc được hưởng sự bình an vĩnh cửu.

Chúng ta cũng phó thác cho Đức Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại Đất Thánh, Liban và toàn thể Trung Đông, những nơi đang đau khổ vì chiến tranh.

Giờ đây, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau!

Đặc biệt, tôi chào nhóm người khuyết tật đến từ Ba Lan; cũng như các khách hành hương đi xe đạp từ Kelmis, Bỉ — xin chúc mừng anh chị em!

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật Lễ Hiện Xuống tốt lành!

Trực tiếp

Livesteam thumbnail