Đức Thánh cha viếng thăm Trung tâm tiếp nhận di cư “Las Raíces” ở Tenerife

Thứ Sáu, ngày 12 tháng Sáu vừa qua, là ngày cuối cùng trong chuyến tông du bảy ngày của Đức Thánh cha Lêô XIV tại Tây Ban Nha. Ban sáng, lúc 8 giờ 30, Đức Thánh cha ra sân bay để đáp máy bay tới thành phố Santa Cruz de Tenerife, cách đó gần 120 cây số, thủ phủ của đảo Tenerife.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thành phố Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife là thành phố lớn nhất trên đảo Tenerife - hòn đảo rộng nhất trong Quần đảo Canarie. Cùng với Las Palmas de Gran Canaria, thành phố này giữ vai trò đồng thủ phủ của Cộng đồng Tự trị Canarie và là nơi đặt trụ sở Nghị viện địa phương.

Khu vực nơi thành phố Santa Cruz de Tenerife tọa lạc ngày nay, đã có cư dân sinh sống từ thời kỳ của người Guanche, cách đây khoảng 2.000 năm, điều được chứng minh qua các di chỉ khảo cổ học và xác ướp nổi tiếng của San Andrés.

Trong thế kỷ XVI, nhờ sự phát triển kinh tế, thành phố trở thành một cảng thương mại và trung chuyển quan trọng trên tuyến đường sang châu Mỹ, đồng thời được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hoạt động thương mại với nước Anh.

Trong nửa đầu thế kỷ XVIII, Santa Cruz de Tenerife là trung tâm hoạt động tư nhân vũ trang (corsair) quan trọng nhất của vùng Macaronesia. Từ năm 1833 đến năm 1927, đây là thủ phủ duy nhất của tỉnh Quần đảo Canarie. Năm 1927, dưới chế độ độc tài của Tướng Miguel Primo de Rivera, lãnh thổ Canarie được chia thành hai tỉnh: Las Palmas de Gran Canaria và Santa Cruz de Tenerife. Kể từ đó, Santa Cruz chia sẻ vai trò thủ phủ với Las Palmas de Gran Canaria.

Đến thành phố này lúc quá 9 giờ 30, giờ địa phương, Đức Thánh cha đã được các quan chức chính quyền và giáo quyền sở tại tiếp đón và liền đó ngài được hướng dẫn đến trung tâm tiếp cư Las Raices để gặp gỡ gần 700 người di cư. Cơ sở này do Bộ Di trú của Tây Ban Nha quản lý. Những người di cư và tị nạn đến đây thường là những người ở miền tây Phi châu tị nạn chiến tranh, hoặc những người muốn tránh nghèo đói ở quê hương và đi tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở Tây phương qua cửa ngõ Tây Ban Nha.

Trại Las Raíces

Trại được mở ra hồi năm 2021 để đối phó với tình trạng cấp bách do những cuộc “đổ bộ” của các thuyền nhân dọc theo tuyến đường gọi là Ruta Canaria, một trong những con đường có nhiều thuyền nhân bị chết đuối nhất. Trại này cũng ở trong tình trạng quá tải khiến cho các tổ chức từ thiện, phi chính phủ phải lên tiếng tố giác. Có những thời điểm số thuyền nhân tị nạn trong trại lên tới 2.500 người, vượt xa khả năng tiếp nhận của trại. Trong thời gian gần đây, tình hình tương đối ổn định hơn.

Hiện thời, những người di cư ở trong trại phần lớn đến từ những nước như Mali, Sénégal, Gambia, và Conakry, Nigeria, v.v.

Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh cha đã được chính quyền và Đức giám mục địa phương tiếp đón, hướng dẫn đến trại tị tiếp cư Raíces.

Tại đây, các thuyền nhân tị nạn đã hát chào mừng Đức Thánh cha, trước khi Đức cha Eloy Alberto Santiago, Giám mục sở tại, và bà Bộ trưởng Bộ Tiếp cư, An sinh xã hội và Di trú của chính phủ cũng như ông Giám đốc Trại chào mừng Đức Thánh cha, rồi ngài lắng nghe chứng từ về cuộc sống của những người di dân tị nạn, sau đó Đức Thánh cha cũng gặp gỡ các tổ chức và những người chuyên giúp đỡ di dân.

Huấn từ của Đức Thánh cha

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc đến lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch hay hoàn cảnh, và luôn quy tụ mọi người trong tình hiệp nhất. Khi lắng nghe những câu chuyện của người di cư, ngài cảm nhận những đau khổ, mất mát mà họ đã trải qua, đồng thời ghi nhận sự nâng đỡ mà họ nhận được từ những tấm lòng quảng đại và nhân ái.

Đức Thánh cha nhắc lại dụ ngôn Người Samaritano nhân hậu để minh họa cho tình yêu phổ quát và lòng thương xót vượt qua mọi ranh giới dân tộc hay tôn giáo. Ngài cũng nhắc đến các vị thánh truyền giáo xuất thân từ quần đảo Canarie, những người từng là “người di cư” khi lên đường đến châu Mỹ với hành trang là đức tin, hy vọng và lòng bác ái.

Đức Thánh cha khuyến khích những người di cư biết chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà họ mang theo như tình người, văn hóa và ước mơ, đồng thời cởi mở đón nhận những điều mới từ xã hội nơi họ đang sinh sống. Theo Đức Thánh cha, di cư không chỉ là một thách thức nhưng còn là cơ hội để các dân tộc gặp gỡ, hiểu biết và làm phong phú lẫn nhau, góp phần xây dựng “nền văn minh của tình yêu”.

Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các tổ chức và những người thiện chí đã hỗ trợ công tác nhân đạo, giúp khôi phục hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh cha suy tư về tên gọi “Las Raíces” (Những cội rễ), nhắc mọi người đừng quên nguồn cội, hãy bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Ngài cam kết cầu nguyện cho họ và xin Đức Maria, Đấng an ủi người di cư, luôn đồng hành và che chở họ.

Sau đó, Đức Thánh cha đã viếng thăm một lều lớn vào chào thăm một số người di dân tạm trú trong đó.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail