Đức Thánh cha tiếp kiến Đại hội Liên hiệp các Nữ tu Dòng thánh Clara Capuchina tại Ý
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng Chín vừa qua, dành cho các tham dự viên Đại hội Liên hiệp các Nữ tu Dòng thánh Clara Capuchina tại Ý, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi các nữ tu nhìn lại ơn gọi chiêm niệm của mình với lòng trung thành, niềm hy vọng và tinh thần đổi mới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đan viện đầu tiên của dòng này do nữ chân phước Maria Lorenza Longo thành lập tại Napoli năm 1535. Qua dòng thời gian, nhiều đan viện khác được thành lập và về sau được nối kết thành các Liên hiệp được Tòa Thánh công nhận năm 1954 và 1955.
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc lại lời Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Êphêsô: Kitô hữu phải sống xứng đáng với ơn gọi của mình trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại. Ngài nhận định rằng đối với các nữ tu Clara, ơn gọi ấy được thể hiện theo đặc sủng của Thánh nữ Clara và Thánh Phanxicô, qua đời sống cầu nguyện chiêm niệm, nghèo khó và hoàn toàn gắn bó với Tin mừng.
Đức Thánh cha cũng đánh giá cao việc các nữ tu đã nghiên cứu và cập nhật Hiến pháp của Liên hiệp, đồng thời ngài nhấn mạnh rằng nhiệm vụ căn bản của đời tu là chiêm niệm Thiên Chúa và không ngừng kết hợp với Chúa trong kinh nguyện. Đứng trước những khó khăn hiện nay, đặc biệt là số lượng ơn gọi giảm sút, Đức Thánh cha khuyên các cộng đoàn không nên rơi vào tâm lý khép kín, lo sợ hay chỉ tìm cách duy trì sự tồn tại. Thay vào đó, cần thay đổi cách nhìn: những hạn chế về số lượng có thể trở thành cơ hội để khám phá sức mạnh mới, nhất là chất lượng của đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Ơn gọi không chủ yếu đến từ những chiến lược tuyển mộ hay tổ chức, nhưng phát sinh từ cầu nguyện, sự thân mật với Tin mừng, thinh lặng, khả năng đón nhận những yếu đuối của nhau và xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, vui tươi và chân thực.
Một trọng tâm khác được Đức Thánh cha nhấn mạnh là đào tạo, cả đào tạo ban đầu lẫn việc thường huấn. Các nữ tu được mời gọi sống đời nội vi trong tinh thần hiệp thông sâu sắc với nhau và với Giáo hội; đồng thời gìn giữ sự thinh lặng như một không gian cần thiết để con người dừng lại, phân định và lắng nghe Thiên Chúa giữa một xã hội đầy vội vã và tiếng ồn.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng đời sống chiêm niệm trong nội vi đan viện có tính truyền giáo đặc thù. Dù không hoạt động bên ngoài theo cách thông thường, các nữ tu vẫn làm chứng cho Tin mừng bằng chính sự thinh lặng, cầu nguyện và đời sống của mình. Họ trở thành một “ký ức sống động và mang tính ngôn sứ” về Tin mừng giữa lịch sử.
Theo đặc sủng Thánh Clara, các nữ tu được mời gọi sống Tin mừng một cách triệt để: đơn sơ, tiết độ, từ bỏ của cải, vâng phục và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa là Tình Yêu đầu tiên và duy nhất. Chính lối sống này có thể trở thành một chứng tá đặc biệt trong một thế giới bất an, nơi con người ngày càng khó “bén rễ” và duy trì những cam kết lâu dài.
Sau cùng, Đức Thánh cha Lêô nêu câu hỏi liệu các đan viện nữ sống đời nội vi có thể đáp ứng những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống của con người hôm nay hay không. Ngài đề nghị bốn con đường: Lắng nghe nhau, Hiệp thông (koinonia), Phục vụ (diakonia) và làm chứng cho Tin mừng (martyria). Đức Thánh cha cảm ơn các nữ tu, gọi các chị là “những ngọn đuốc, những người canh thức cho Giáo hội và thế giới”, những dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa trần gian.
(Sala Stampa 21-9-2026)
