Đức Thánh cha tiếp kiến các vị Tổng phụ trách các Hiệp hội giáo dân, các Phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới

Pope Leo XIV meets with leaders of ecclesial movements and lay associations in the New Synod Hall | @Vatican Media
Sáng ngày 21 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các vị Tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong Giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài và cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống Giáo hội.

Đức Thánh cha giải thích rằng trong mọi tổ chức xã hội đều cần có người lãnh đạo để định hướng và điều phối cộng đồng. Tuy nhiên, trong Giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ mang tính kỹ thuật hay quản trị hành chính, nhưng còn có chiều kích thiêng liêng và cứu độ. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại; vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu.

Đức Thánh cha nhắc lại lời thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào Giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, ngài nêu ba hệ quả quan trọng:

“Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của Giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn”.

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một nhà lãnh đạo tốt không tập trung mọi quyền hành vào bản thân mà khuyến khích sự tham gia và trách nhiệm của mọi thành viên. Theo ngài, các phong trào và hiệp hội có lịch sử và đặc sủng riêng, nên người lãnh đạo phải vừa bảo tồn gia sản tinh thần ấy vừa có cái nhìn ngôn sứ để đáp lại những nhu cầu mới của thời đại. Các cộng đoàn không được khép kín trong sinh hoạt nội bộ mà phải mở ra với xã hội, văn hóa và những vùng truyền giáo mới.

Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến, khuynh hướng và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của Giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em.

Sau cùng, Đức Thánh cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho Giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay.

(Sala Stampa 21-5-2026)