Đức Thánh cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên ngài
Sáng ngày 18 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Lêô XIV. Trong dịp này, ngài bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của Dòng Thánh Augustinô thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên ngài.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ Dòng Thánh Augustinô, và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Trung tâm được thành lập vào tháng Tám năm ngoái (2025) với sự chấp thuận của chính Đức Thánh cha, thông qua một sắc lệnh của Bề trên Tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moral Antón, sau khi thống nhất với Bề trên Tỉnh dòng của Tỉnh dòng Augustinô tại Ý, cha Gabriele Pedicino. Sau đó, vào tháng Mười Hai năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một Đơn vị thuộc Khu vực Thứ ba (ETS), thông qua một văn bản công chứng.
Trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu đặt tại Tu viện Augustinô Santo Spirito ở Firenze (Florence), cách Roma khoảng 300 cây số, nơi gìn giữ những cội nguồn tinh thần và văn hóa của Trung tâm, đồng thời là điểm gặp gỡ giữa truyền thống Augustinô, nghiên cứu học thuật và sự dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một “nền văn minh của tình yêu”, đồng thời khẳng định Học thuyết Xã hội của Giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của Trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức Giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo ngài, điều cốt yếu là “cùng nhau bước đi”, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt.
Việc đặt Trung tâm tại Firenze (Florence) mang ý nghĩa biểu tượng, gợi nhắc đến các giá trị của chủ nghĩa nhân văn, vốn hướng đến Thiên Chúa và thúc đẩy những mối quan hệ huynh đệ. Đức Giáo hoàng cho rằng hòa bình, những cân bằng công bằng và sự tham gia tích cực của mọi thành phần xã hội mới là nền tảng tạo nên văn minh, chứ không phải chiến tranh.
Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giáo dân Công giáo trong việc áp dụng và phát triển Học thuyết Xã hội của Giáo hội trước những thách thức xã hội, lao động, kinh tế và văn hóa hiện đại. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua một “thời đại chuyển biến”, cần tăng cường tương tác giữa giáo dân và Huấn quyền, giữa công dân và chuyên gia, cũng như giữa người dân và các thể chế.
Theo Đức Thánh cha, sứ mạng của Trung tâm là nuôi dưỡng niềm hy vọng và việc đào tạo về đời sống công cộng, chính trị, trong đó chính trị được hiểu là phục vụ công ích, trách nhiệm với cộng đồng và xây dựng các quan hệ dựa trên liên đới, công lý và hòa bình. Ngài đối lập tinh thần này với sự cam chịu và bi quan.
Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustinô, Đức Thánh cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị: tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng; vừa đoàn kết, vừa tạo sinh; vừa đòi hỏi trách nhiệm, vừa giúp xây dựng. Sau cùng, ngài kêu gọi các thành viên Trung tâm trở thành “những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa”: không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
(Sala Stampa, Vatican News 18-9-2026
