Đức Thánh cha sẽ thăm giáo xứ Chúa Thăng Thiên thuộc Giáo phận Rôma vào ngày 01 tháng Ba này
Chiều Chúa nhật, ngày 01 tháng Ba tới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ đến thăm Giáo xứ Chúa Thăng Thiên ở khu vực Quarticciolo, cách Vatican khoảng 12 cây số. Đây là giáo xứ thứ ba được ngài viếng thăm trong Mùa Chay này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện thời giáo xứ được giao cho các cha Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là các cha Dòng Dehoniani coi sóc.
Theo chương trình, khi đến nơi vào lúc 16 giờ, Đức Thánh cha sẽ dừng lại tại sân nhà nguyện giáo xứ, nơi ngài gặp gỡ các em thiếu nhi học giáo lý, các bạn trẻ và gia đình của họ. Sau đó, tại hội trường giáo xứ, Đức Thánh cha gặp “những mảnh đời mong manh của khu vực”, tức là đại diện các cụ cao niên, người bệnh, người nghèo, người khuyết tật cùng các tình nguyện viên chăm sóc họ. Trong số này, tại một khu phố được xem là một trong những điểm buôn bán ma túy lớn của Roma, có bốn bà mẹ có con nghiện hiện đang bị giam giữ. “Họ là những dấu chỉ của hy vọng: một người làm giáo lý viên và một người khác là tình nguyện viên Caritas”, theo lời cha sở Canali.
Xúc động và mong đợi
Sau đó, Đức Thánh cha sẽ gặp Hội đồng Mục vụ giáo xứ và lúc 17 giờ ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ. Sau cùng, Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ cộng đoàn các linh mục. Đối với những người không thể vào bên trong nhà thờ, một màn hình lớn sẽ được đặt bên ngoài để họ có thể tham dự.
Cha sở Canali nhắc lại rằng: “Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến thăm cộng đoàn chúng tôi. Ngày 03 tháng Ba năm 1963, thánh Phaolô VI đã đến; và ngày 03 tháng Ba năm 1980, thánh Gioan Phaolô II cũng đã hiện diện.” Và giờ đây là Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Cha xứ nói thêm rằng: “Có rất nhiều xúc động và mong chờ chuyến thăm này... Chúng tôi không chỉ chuẩn bị về mặt thực tế, sắp xếp các không gian, mà trên hết là chuẩn bị về mặt thiêng liêng qua các buổi đọc và suy gẫm Kinh thánh hằng tuần. Trong mọi nhóm, người ta đã suy niệm về vai trò của thánh Phêrô.”
Dấu chỉ tái sinh
Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng là một dấu chỉ lớn của hy vọng cho một khu vực như Quarticciolo. Theo cha xứ, “Cộng đoàn giáo xứ này nhỏ bé và đã trải qua những thời điểm vô cùng khó khăn của vùng này, nhưng tôi có thể làm chứng rằng không ai bỏ cuộc; cộng đoàn vẫn luôn đứng vững. Tôi nghĩ đến lời ngôn sứ Isaia: “Hỡi người canh gác, đêm còn bao lâu nữa?” Đức Giáo hoàng đến để nói với chúng tôi rằng ngày mới đã gần. Tôi coi chuyến thăm này như một dấu chỉ tái sinh cho chúng tôi.”