Đức Thánh cha không chủ sự Đàng Thánh giá trọng thể

Tối Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 29 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bất ngờ không chủ sự Đàng Thánh giá trọng thể, ở Hý trường Colosseo, Roma, và ngài dự buổi lễ này qua truyền hình, từ Nhà trọ thánh Marta ở Vatican.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Khoảng 25.000 người đã tham dự chặng Đàng Thánh giá do Đức Hồng y Angelo Donatis, Giám quản Roma, chủ sự thay Đức Thánh cha, bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút tối. Buổi cử hành này được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới.

Quyết định vào phút chót

Đây là lần thứ hai liên tiếp Đức Thánh cha không chủ sự buổi đi Đàng Thánh giá trọng thể này. Thứ Sáu Tuần thánh năm ngoái, ngay buổi chiều, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết “vì trời trở lạnh nhiều trong những ngày này, nên Đức Thánh cha theo dõi Đàng Thánh giá từ Nhà trọ thánh Marta, hiệp nguyện với những người tham dự cùng với Giáo phận Roma tại Colosseo”. Hồi đó, Đức Thánh cha mới khỏi bệnh viêm phổi.

Còn năm nay, thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh chỉ được phổ biến sau 9 giờ tối, một điều bất ngờ. Tại Hý trường, chiếc ghế màu trắng của Đức Thánh cha để trống, chứng tỏ quyết định không chủ sự của Đức Thánh cha được đưa ra vào phút chót. Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng: “Để giữ gìn sức khỏe cho buổi canh thức Vọng Phục sinh tối mai, 30 tháng Ba, và thánh lễ sáng Chúa nhật Phục sinh, tối hôm nay, Đức Thánh cha theo dõi Đàng Thánh giá ở Colosseo từ Nhà trọ thánh Marta. Các bài suy niệm và kinh nguyện tựa đề “Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá” đề nghị cho các chặng đường thánh giá năm nay do chính Đức Thánh cha soạn”.

Đức Thánh cha năm nay đã 87 tuổi, trong những tuần lễ trước đây, ngài cũng đã gặp vấn đề về phổi vì bị cảm lạnh.

Các bài suy niệm

Năm ngoái, các bài suy niệm Mười bốn Chặng đàng Thánh giá, gồm chứng từ của các góa phụ, người tị nạn, người mồ côi và những người sống sót, những người di dân bị tra tấn tại Libya, và các linh mục bị bách hại trong chiến tranh ở vùng Balkan. Những thiếu niên tại các nước bị tấn công và những nước gây hấn khóc thương những người thân yêu. Có những bà mẹ, người cha, người trẻ, người già, nữ tu, linh mục, thừa sai. Tất cả đều hiệp nhau trong đau khổ, vì chấn thương do đã thấy những thân nhân, bị thương tích vì mìn hoặc dao, hay vì oán ghét.

Năm nay, tuy vắng mặt, nhưng Đức Thánh cha hiện diện đặc biệt qua các bài suy niệm, được trình bày trong các Đàng Thánh giá. Ngài lấy hứng từ Năm Cầu nguyện, không trực tiếp nhắc đến các biến cố thời sự, nhưng thân thưa với Chúa qua những lời nguyện, đi từ đau khổ của những người nam nữ ngày nay, bị thương tổn đến chết, bị những thất vọng, ảo tưởng, thất bại trong các dự án, trong các cuộc xung đột diễn ra tại các nước, trong các thành thị, gia cư và nơi làm việc, phụ nữ bị thương tổn trong thân xác, những nạn nhân của những lăng nhục, và cả những thương tổn trong thế giới tiềm thể.

Tiến hành các Chặng đàng Thánh giá

Buổi đi Đàng Thánh giá do Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, cùng các giám mục Phụ tá, hướng dẫn, và phần suy niệm do ba độc viên xướng lên, trong khi những người thay phiên nhau mang thánh giá gỗ, gồm các nữ tu chiêm niệm, một ẩn sĩ, dân cư trong một nhà gia đình, thuộc cộng đoàn giúp phục hồi và trợ giúp xã hội, một gia đình, người khuyết tật, thành viên các nhóm cầu nguyện, các cha giải tội tại vài thánh đường ở Roma, các phụ nữ dấn thân mục vụ y tế, một nhóm di dân, giáo lý viên, các cha sở Roma, người trẻ, các nữ tu, nhân viên Caritas Roma. Năm chặng đầu tiên tiến qua các lối đi trong Hý trường, biểu tượng thành Roma và là nơi tử đạo xưa kia của các Kitô hữu. Hàng chục ngàn ngọn nến sáng được các tín hữu cầm trên tay.

Các bài suy niệm được kết thúc với một kinh nguyện, trong đó mười bốn lần danh thánh Chúa Giêsu được kêu cầu. Cộng đoàn xin Chúa ban ơn chữa lành khỏi những vết thương hoặc ơn giải thoát khỏi những nghi kỵ, bất tín nhiệm, cũng như những thành kiến hấp tấp, những nói hành nói xấu, những lời bạo lực và làm thương tổn. Mọi người cũng cầu xin Chúa Giêsu giữ gìn Giáo hội và nhân loại; phó thác cho Chúa những người cao tuổi, đặc biệt những người đơn độc và bệnh nhân, những hạt ngọc của Giáo hội liên kết đau khổ của họ với đau khổ của Chúa. Các tín hữu cũng cầu xin Chúa cho những người đang chịu bách hại vì danh thánh chúa, những người đang chịu thảm cảnh chiến tranh, đang kín múc sức mạnh từ nơi Chúa để vác những thập giá nặng nề.

(Tổng hợp 30-3-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail