Đức Thánh cha gửi thư cho các Hồng y tân cử

Il Concistoro del 30 settembre 2023 in Piazza San Pietro | Vatican Media
Giống như trong đợt phong Hồng y đầu tiên, hồi năm 2014, hôm 12 tháng Mười vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thư Đức Thánh cha Phanxicô, viết vào ngày 06 tháng Mười trước đó, cho các Hồng y tân cử để nhắc nhở các vị về tinh thần phục vụ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cả hai lá thư đều diễn tả mối quan tâm của Đức Thánh cha chống lại tinh thần thế tục mà ngài vẫn cảnh giác giáo sĩ và tu sĩ:

Trong thư ngày 12 tháng Giêng năm 2014, gửi 19 tiến chức Hồng y, Đức Thánh cha viết: “Tôi muốn rằng, xét vì được tháp nhập vào Giáo phận Roma, được mặc lấy những đức tính và tâm tình của Chúa Giêsu (Xc Rm 13,14), các Hiền đệ có thể giúp tôi với sự hữu hiệu huynh đệ trong việc phục vụ của tôi đối với Giáo hội hoàn vũ”.

“Tước vị Hồng y không có nghĩa là một sự thăng chức, cũng chẳng phải là một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ là một việc phục vụ đòi phải tăng cường tầm nhìn và mở rộng tâm hồn. Tuy có vẻ là một điều nghịch lý, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn xa hơn và yêu mến đại đồng hơn với cường độ nồng nhiệt hơn, khi chúng ta đi theo chính con đường của Chúa: đó là con đường hạ mình và khiêm tốn, mặc lấy hình hài Người Tôi Tớ (Xc Pl 2,5-8. Vì thế, tôi xin Hiền đệ vui lòng nhận sự chỉ định của tôi với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Và tuy Hiền đệ phải làm điều đó với niềm vui mừng hân hoan, hãy làm sao để tâm tình này tránh được bất kỳ hình thức trần tục nào, tránh bất kỳ những việc mừng xa lạ với tinh thần Tin mừng về sự khổ hạnh, tiết độ và thanh bần.

Vì thế, xin hẹn gặp lại Hiền đệ ngày 20 tháng Hai tới đây (2014). Hôm đó, chúng ta sẽ bắt đầu hai ngày suy tư về gia đình. Tôi luôn sẵn sàng đối với các Hiền đệ và xin Hiền đệ cầu nguyện và cùng xin những người khác cầu nguyện cho tôi”.

- Trong thư ngày 06 tháng Mười năm 2024 vừa qua, Đức Thánh cha nhắc đến ba thái độ mà các Hồng y cần có. Ngài viết:

“Hiền đệ thân mến, với việc phong Hồng y, Hiền đệ sẽ thuộc Hàng giáo sĩ Roma. Chào mừng Hiền đệ! Sự thuộc về này biểu lộ sự hiệp nhất của Giáo hội và mối liên kết của mọi giáo phận với Giáo phận Roma này.

“Tôi khuyến khích Hiền đệ làm sao để tước vị Hồng y của Hiền đệ thể hiện ba thái độ mà một thi sĩ Argentina, ông Francisco Luis Bernárdez, đã mô tả thánh Gioan Thánh Giá, nhưng cũng áp dụng cho chúng ta: “Mắt ngước lên, đôi bàn tay chắp lại, và chân không”.

Mắt hướng lên, vì việc phục vụ của Hiền đệ sẽ đòi phải mở rộng tầm nhìn và con tim, để có thể nhìn xa hơn và yêu thương đại đồng hơn với cường độ mạnh hơn. Đi vào trường học của cái nhìn của Chúa (Biển Đức XVI) là cạnh sườn mở toang của Chúa Kitô.

Đôi bàn tay chắp lại, vì đó là điều mà Giáo hội đang cần hơn cả - cùng với việc loan báo - đó là kinh nguyện của Hiền đệ để chăm sóc tốt đẹp hơn đoàn chiên của Chúa Kitô. Cầu nguyện là lãnh vực phân định để giúp đỡ tôi tìm kiếm và thấy thánh ý Thiên Chúa cho dân chúng ta và theo thánh ý Chúa.

Chân không, khi động chạm đến những thực tại cam go của bao nhiêu góc trời, đang choáng váng vì đau đớn và khổ cực vì chiến tranh, kỳ thị, bách hại, đói kém và nhiều hình thức nghèo đói sẽ đòi Hiền đệ bao nhiêu cảm thương và lòng thương xót.

“Trong khi cám ơn lòng quảng đại của Hiền đệ, tôi cầu nguyện cho Hiền đệ để tước hiệu “người phục vụ” (diacono) luôn trổi vượt hơn tước hiệu “Eminenza” của Hồng y.

“Xin Hiền đệ cầu nguyện cho tôi và xin Chúa Giêsu chúc lành cho Hiền đệ và xin Đức Trinh Nữ đồng hành với Hiền đệ.

(Sala Stampa 12-10-2024)