Đức Thánh cha gặp gỡ sáu mươi ngàn thành viên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 25 tháng Tư năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã gặp gỡ khoảng sáu mươi ngàn thành viên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý, thuộc mọi lứa tuổi, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô và sinh hoạt với chủ đề: “Vòng tay mở rộng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đoàn người đã đi từ các nơi ở Ý bằng sáu trăm xe buýt để về Roma tham dự cuộc gặp gỡ này.

Trong bài huấn dụ, đi từ đề tài cuộc gặp gỡ, Đức Thánh cha bàn đến ba loại vòng tay: vòng tay bị thiếu, vòng tay cứu thoát và vòng tay thay đổi cuộc sống.

Trước vòng tay bị thiếu: Đức Thánh cha nhận định rằng “lòng hăng say mà anh chị em hân hoan biểu lộ hôm nay không luôn luôn được chào đón trong thế giới chúng ta, nhiều khi nó gặp sự khép kín và kháng cự. Vì thế, những vòng tay trở nên cứng nhắc, và những bàn tay ngăm đe, chúng không còn là những biểu hiện tình huynh đệ, nhưng là từ chối và đối nghịch, nhiều khi là bạo hành, nghi kỵ đối với người khác, xa, gần, và thậm chí đi đến xung đột. Đúng vậy, nơi căn cội chiến tranh, nhiều khi là do thiếu những vòng tay hoặc những vòng tay bị phủ nhận, tiếp theo đó là những thành kiến, thiếu cảm thông và ngờ vực, thậm chí coi tha nhân là kẻ thù. Rất tiếc những điều đó đang xảy ra trước mắt chúng ta tại nhiều nơi trên thế giới”!

Tiếp đến là vòng tay cứu thoát. Xét về mặt con người, nguyên cử chỉ ôm chào nhau đã biểu lộ những giá trị tích cực và cơ bản, như lòng quí mến, tin tưởng, khích lệ, hòa giải. Nhưng nó càng sinh động hơn nếu sống trong chiều kích đức tin. Thực vậy, nơi trung tâm cuộc sống chúng ta, có vòng tay thương xót của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, vòng tay của Cha nhân từ được tỏ lộ trong Chúa Giêsu, tôn nhan của Người được phản ánh qua những cử chỉ tha thứ, chữa lành, giải thoát, phục vụ (Xc Ga 13,1-15), và đạt tới tột đỉnh trong Thánh Thể và Thập Giá, khi Chúa Kitô hiến mạng sống để cứu vớt trần thế, để mưu ích cho bất kỳ ai đón nhận với lòng chân thành, và khi Chúa tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người (Xc Lc 23,34)... Vì thế, chúng ta đừng bao giờ quên vòng tay của Chúa là Cha, Đấng Cứu Độ, mẫu mực của tình thương yêu trọn vẹn. Chúng ta hãy để vòng tay của Chúa ôm lấy như những trẻ em (Xc Mt 18,2-3; Mc 10, 13-16), để có thể ôm lấy các anh chị em với cùng một tình thương yêu.”

Sau cùng là vòng tay thay đổi cuộc sống. Có nhiều vị thánh, trong cuộc sống, có một vòng tay đánh dấu khúc quanh quyết định, như thánh Phanxicô, đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, sau khi đã ôm lấy một người cùi, như chính thánh nhân đã gợi lại trong di chúc (Xc FF 110, 1407-1408). Và nếu điều đó có giá trị đối với các thánh thì cũng giá trị đối với chúng ta. Ví dụ, đối với đời sống hội đoàn của chúng ta, tuy đa dạng, nhưng có một danh xưng chung trong vòng tay bác ái (Xc Cl 4,14; Rm 13,10), là dấu chỉ nòng cốt duy nhất của các môn đệ Chúa Kitô (Xc LG 42), là quy luật, thể thức và mục đích của mọi phương tiện thánh hóa và tông đồ. Anh chị em hãy để cho mọi cố gắng và việc phục vụ của anh chị em được nhào nặn, để anh chị em có thể sống trung thành với ơn gọi và lịch sử của mình (Xc Dv với Công Giáo tiến hành Ý, 30-4-2017).

Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi các thành viên Công giáo Tiến hành Ý hãy trở thành những người “lữ hành hy vọng”, theo tinh thần Năm Thánh sắp tới, có khả năng vạch ra và tiến bước theo những con đường mới mẻ và đòi nhiều cố gắng hơn, hãy trở thành những “lực sĩ mang cờ tinh thần đồng hành trong các giáo phận, giáo xứ” cho đến khi hoàn tất tiến trình này.

(Sala Stampa 25-4-2024)

Tags