Đức Thánh cha gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái Công giáo trợ giúp

Giã từ Đền thờ Hồi giáo, sau hơn một tiếng đồng hồ viếng thăm và gặp gỡ, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến trụ sở mới của Hội đồng Giám mục Indonesia, cách đó gần 5 cây số để gặp những người nghèo được các tổ chức bác ái Công giáo trợ giúp.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trụ sở này mới được khánh thành ngày 15 tháng Năm vừa qua, 5 năm sau khi đặt viên đá đầu tiên hồi năm 2019. Tòa nhà có 52 phòng để ở và các văn phòng.

Tại đây, lúc 10 giờ 45, Đức Thánh cha đã được Đức cha Bunyamin, Giám mục Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, cùng với Đức Hồng y Tổng giám mục Jakarta sở tại tiếp đón và hướng dẫn gặp gỡ khoảng 100 người, gồm các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo. Ngài thân ái chào thăm từng người. Đặc biệt, có anh Mikahil bị bệnh tự kỷ nhẹ và đã được chọn để tham dự cuộc tranh tài thế vận hội mới đây ở Paris dành cho những người khuyết tật. Đức Thánh cha chúc mừng Mikahil và nói: “Tất cả chúng ta cùng được kêu gọi trở thành những người vô địch về tình thương trong các cuộc tranh tài thế vận Olympic của cuộc sống.”

Cũng có anh Mimi Lusli, bị mù năm lên 17 tuổi, kể lại mình đã tìm được niềm an ủi trong Đàng Thánh giá, nơi anh được gặp Chúa Giêsu. Mimi nói: “Chúa Giêsu đã không bỏ rơi con, nhưng đã dạy con bơi trong cuôc sống mặc dù mắt không nhìn thấy. Mimi xác tín rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người với những khả năng đặc biệt để làm cho sự khác biệt của thế giới chúng ta được phong phú, và sự khuyết tật chỉ là một trong những khía cạnh đặc biệt ấy”.

Huấn từ của Đức Thánh cha

Về phần Đức Thánh cha, lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, ngài nhận xét rằng thật là đẹp vì các giám mục Indonesia đã chọn mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục quốc gia, với những người bệnh tật và người nghèo. Ngài cho biết hoàn toàn đồng ý với nhận xét của anh Mimi: “Thiên Chúa đã dựng nên con người với những khả năng duy nhất để làm cho sự khác biệt của thế giới chúng ta được thêm phong phú. Tất cả chúng ta đều cần nhau, và điều này không phải là một bất hạnh: nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng tình thương là điều quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta, và nhận ra có bao nhiêu người tốt quanh chúng ta”.

Cuộc gặp gỡ kết thúc với một kinh nguyện do Đức cha Henricus Pidyarto Dòng Camelo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Indonesia về phụng vụ, tuyên đọc: “Xin Chúa ban cho dân Chúa một lòng cảm thương vô biên, để họ có thể nhìn nhận Chúa là Cha yêu thương chúng con vô điều kiện. Xin đến giúp chúng con trong lòng thương xót của Chúa, để khi nhận được niềm vui Phúc âm của Chúa, chúng con có thể phục vụ các anh chị em chúng con, những người yếu đuối, ở ngoài lề, người đau khổ, khuyết tật, bệnh nhân người bị bỏ rơi”.