Các thừa sai Dòng Ngôi Lời tại Indonesia kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ các nạn nhân động đất trên đảo Flores
Tỉnh dòng Trung Âu của Dòng Ngôi Lời, có trụ sở tại Maria Enzerdorf bên Áo, kêu gọi quyên góp để hỗ trợ hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ cùng dòng đang hoạt động tại Indonesia, đặc biệt tại đảo Flores.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sau trận động đất mạnh xảy ra trên đảo Flores của Indonesia, cộng đoàn Dòng Ngôi Lời ở địa phương đã kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ trong tỉnh dòng phát động.
Trong thông cáo hôm thứ Hai, ngày 24 tháng Tám vừa qua, Tỉnh dòng Trung Âu cho biết các khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng, trong số những mục đích khác, để mua lương thực, thuốc men, các sản phẩm vệ sinh và những nhu yếu phẩm cứu trợ cấp thiết khác.
Dòng cũng hỗ trợ những gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như việc khôi phục những điều kiện sinh kế đã bị phá hủy của các nạn nhân động đất. Các thừa sai Dòng Ngôi Lời đã hoạt động tại đảo Flores từ nhiều năm qua. Các vị phụ trách cho biết: “Họ biết rõ người dân và tình hình ở đây - và giúp đỡ tại những nơi mà nhu cầu cấp thiết nhất.”
Trận động đất ngày 15 tháng Tám vừa qua, ở mức độ 7,7 theo thước Richter đã làm rung chuyển hòn đảo Flores, nơi phần lớn dân cư là người Công giáo. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Hàng nghìn người vẫn đang phải sống trong cảnh không có nhà ở tại nhiều huyện thuộc các khu vực hành chính khác nhau. Kể từ sau trận động đất chính, hàng trăm dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo.
Đức cha Paulus Budi Kleden, Dòng Ngôi Lời, Tổng giám mục Giáo phận Ende trên đảo Flores, cho biết người dân đã thể hiện một tinh thần đoàn kết đặc biệt trước thảm họa động đất. Ngài kể rằng những gia đình sống tại những khu vực tương đối an toàn hơn đã tự nguyện dựng các nơi tạm trú khẩn cấp, đồng thời chia sẻ lương thực và những nhu yếu phẩm khác với những người bị mất nhà cửa, mặc dù một phần nhà của chính họ cũng bị hư hại. Đức Tổng giám mục Kleden trước đây từng là Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời.
Thiệt hại khổng lồ
Theo Đức Tổng giám mục Kleden, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo đã lập tức ứng phó ngay sau trận động đất, thậm chí trước khi một chương trình cứu trợ khẩn cấp chính thức của giáo phận được triển khai. Ngài nói: “Đó chính là bác ái (Caritas) theo đúng nghĩa của từ này”.
Trong khi đó, Tổng Giáo phận Ende đã thành lập một nhóm điều phối, làm việc chặt chẽ với Caritas Indonesia nhằm tổ chức hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Các vị hữu trách Giáo hội cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho một quá trình tái thiết lâu dài và đầy khó khăn, bao gồm việc tái xây dựng gia cư, nhà thờ, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng. Mức độ tàn phá là vô cùng nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục nói: “Chúng tôi đang cùng với chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và tất cả những người có thiện chí nỗ lực để xây dựng lại những gì đã bị trận động đất phá hủy và để lại trong đống đổ nát”.
(KAP 24-8-2026)
