Đức Thánh cha gặp gỡ các ông bà và các cháu

Photo: Vatican Media

Sáng hôm 27 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã gặp gỡ hơn sáu ngàn ông bà và các cháu, trong một sáng kiến do Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống, đề xướng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ở Đại thính đường Phaolô VI cũng có nhiều nhân vật thuộc giới nghệ sĩ.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đề cao vai trò của tình thương làm cho người ta trở nên tốt đẹp, trở nên phong phú và khôn ngoan hơn ở mọi độ tuổi. Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Xã hội chúng ta đầy những chuyên môn về bao nhiêu điều, và có nhiều phương thế ích lợi cho mọi người. Nhưng nếu không có sự chia sẻ, mà mỗi người chỉ nghĩ đến mình, thì tất cả sự phong phú ấy sẽ bị mất đi, đúng hơn, nó trở thành một sự nghèo nàn của nhân loại. Và một rủi ro lớn đối với thời đại chúng ta, đó là sự nghèo nàn vì phân hóa và ích kỷ. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ tới một số kiểu nói chúng ta đang sử dụng, khi chúng ta nói về thế giới người trẻ và thế giới những ông bà già, thế giới người này, người kia… Nhưng thế giới là một! Thế giới gồm bao nhiêu thực tại khác nhau, chính là để có thể giúp đỡ và bổ túc cho nhau: các thế hệ, các dân tộc và mọi khác biệt, nếu được hòa hợp, chúng có thể biểu lộ sự rạng ngời tuyệt vời của con người và thiên nhiên, như những mặt của một viên kim cương lớn. Chúng ta đừng làm cho viên kim cương tình yêu, kho tàng đẹp đẽ nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, bị trở nên nghèo nàn”.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Nhiều khi chúng ta nghe những câu như “hãy nghĩ đến chính mình!”, “Đừng cần một ai!” Đó là nhưng câu sai trái, đánh lừa con người, làm cho họ tưởng rằng thật là đẹp khi không lệ thuộc những người khác, tự làm mọi sự, sống như một hòn đảo. Những thái độ như vậy chỉ tạo nên bao nhiêu cô đơn. Ví dụ, vì thứ văn hóa gạt bỏ, những người già bị bỏ mặc trong cô đơn và phải trải qua những năm cuối đời xa nhà, xa những người thân yêu”.

Sau cùng, Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ các người cháu rằng: “Ông bà của các con là ký ức của một thế giới không có trí nhớ, và khi một xã hội mất trí nhớ, thì nó cáo chung!” Các con hãy lắng nghe các ông bà, nhất là khi ông bà dạy các con bằng tình thương yêu, bằng chứng tá hãy vun trồng những tình cảm yêu thương quan trọng, mà ta không thể đạt được bằng võ lực. Nó không hiển hiện với thành công, nhưng làm đầy cuộc sống”.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: Không phải tình cờ mà hai ông bà, Simeon và Anna, nhận ra Chúa Giêsu, khi Người được Mẹ Maria và thánh Giuse đưa lên Đền thờ Giêrusalem (x. Lc 2,22-38). Ông bà đã đón nhận, bồng ẵm trên tay và hiểu rằng, - chỉ có họ hiểu điều gì đang xảy ra- nghĩa là, Thiên Chúa hiện diện tại đó, Người nhìn họ với đôi mắt của một Hài Nhi.

Đức Thánh cha nhắn nhủ các người cháu rằng: “Những người già nhìn xa, vì họ đã sống lâu, và có bao nhiêu điều để dạy”. Vì thế, các con hãy tìm kiếm ông bà của mình và đừng gạt bỏ các ngài ra ngoài lề. Hãy học sự khôn ngoan từ tình thương nồng nhiệt của các ngài, kể cả sự yếu ớt, mong manh của các ngài cũng là một thầy dạy mà không cần lời nói, và đó là một liều thuốc hiệu nghiệm chống lại sự cứng lòng, giúp các con không đóng khung trong hiện tại mà hãy nếm hưởng cuộc sống như một tương quan” (x. Benedict XVI, Greeting in the family home ‘Long Live the Elderly’, 12-11-2012).

(Sala Stampa 27-4-2024)

Tags