Đức Thánh cha chủ sự kinh Mân côi cầu nguyện cho hòa bình cùng các đền thánh trên thế giới
Lúc 19 giờ, thứ Bảy, ngày 30 tháng Năm vừa qua, kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Mân côi trọng thể, tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nhiều đền thánh Đức Mẹ quan trọng trên thế giới cũng mời gọi tín hữu và khách hành hương hiệp thông với sáng kiến do Bộ Loan báo Tin mừng khởi xướng luôn khuyến khích các tín hữu cầu nguyện trong mọi dịp.
Sự tham gia của các đền thánh trên thế giới
Trong số các đền thánh đó có Đền thánh Đức Mẹ tại Zarvanytsia (Ucraina), Đền thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Chỉ bảo đàng lành tại Antipolo (Philippines), Đền thánh Đức Mẹ Mân côi tại Fatima (Bồ Đào Nha), Đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại Mễ Du (Bosnia- Herzegovina), Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp, Đền thánh Thánh Charbel Annaya tại Byblos (Liban), và Đền thánh Đức Mẹ Loreto (Ý).
Vì số chỗ trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican có giới hạn, chỉ khoảng 500 người, nên nhiều tín hữu khác đã tụ tập trước hai màn hình lớn tại Quảng trường thánh Phêrô để tham gia buổi đọc kinh.
Cộng đoàn đã đọc năm mươi kinh Mân côi Mùa Mừng với phần suy niệm ngắn theo các trình thuật Tin mừng.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Trong huấn từ tại buổi đọc kinh, Đức Thánh cha nói: “Tôi sẽ lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Đức Chúa phán: Người công bố bình an cho dân Người, cho những kẻ trung thành với Người, cho những ai trở về với Người trong niềm tín thác” (Tv 85,9).
Những lời của thánh vịnh thật phù hợp để đồng hành với lời kinh Mân côi của chúng ta tối nay, vì chúng diễn tả niềm hy vọng mà chúng ta đang rất cần đến, đặc biệt trước những khó khăn và bạo lực của thời đại hiện nay. Vì thế, chúng ta hãy mở lòng mình để lắng nghe Lời Thiên Chúa, ngõ hầu trong cầu nguyện, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những gì đang xảy ra trong lịch sử, nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của người tín hữu biết lắng nghe bằng đôi tai của tâm hồn để đón nhận “điều Thiên Chúa phán dạy”. Mẹ là gương mẫu cho chúng ta qua sự vâng phục của mình, khi đón nhận mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ.
Chiêm ngắm cùng Đức Maria các mầu nhiệm Mân côi dẫn chúng ta đến chỗ nhận ra nơi Đức Giêsu Kitô Lời duy nhất và tối hậu mà Chúa Cha đã phán, Lời bình an dành cho tất cả những ai trở về với Người với tâm hồn thống hối. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta; ngay cả khi chúng ta quên Người, khi chúng ta lạc mất đường đi, Người vẫn đến tìm kiếm và ở gần chúng ta bằng tình yêu muôn thuở. Như ngôn sứ Isaia đã nhắc nhở: “Ta sẽ đặt trên môi miệng họ lời này: bình an, bình an cho người ở xa cũng như người ở gần” (Is 57,19). Ai tín thác vào Thiên Chúa sẽ hiểu được lời loan báo bình an ấy và trở thành người kiến tạo hòa bình, xây dựng hòa bình bằng chính đôi tay của mình (x. Mt 5,9).
Thật vậy, hòa bình không phải là một lý thuyết để kiểm chứng trong phòng thí nghiệm, cũng không phải là một ảo tưởng ngây thơ hay một công việc được điều hành vì lợi ích riêng. Khi được tìm kiếm với một tâm hồn chân thành, hòa bình trước hết là một dấn thân hằng ngày của đời sống chúng ta: hòa bình phát sinh từ công lý và tình yêu, như một sự hài hòa liên kết con người, gia đình, cộng đồng và các dân tộc. Ngay cả trong thời điểm đầy căng thẳng và xung đột này, hòa bình vẫn có thể đạt được nếu người ta biết lắng nghe tiếng kêu của những người đang bị tước mất hòa bình: những trẻ em vô tội, những người cha người mẹ đau khổ, những tù nhân bị ngược đãi, những người tị nạn, những con người đau khổ ở mọi lứa tuổi. Tất cả họ chỉ có một lời trên môi: hòa bình!
Chúng ta biết rằng hòa bình luôn có thể thực hiện được, bởi vì đó là hồng ân của Thiên Chúa. Sự bình an ấy, bình an của Người, mang khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã hòa giải trời và đất bằng chính cuộc đời được hiến trao vì chúng ta. Như thánh Tông đồ Phaolô đã viết: “Chính Người là bình an của chúng ta” (Ep 2,14), Đấng phá đổ những bức tường thù nghịch, chiến thắng sự kiêu ngạo bằng đức khiêm nhường và cứu chuộc toàn thể tạo thành khỏi tội lỗi.
Khi Chúa Giêsu ở cùng chúng ta và khi chúng ta sống như những môn đệ đích thực của tình yêu Người, thì Chúa Thánh Thần có thể thực hiện những điều xem ra bất khả thi đối với con người. Ngược lại, khi con người xa rời Thiên Chúa, họ cũng xa rời tha nhân, xa rời người bên cạnh mình, trở nên thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Mỗi khi chúng ta trở về với Chúa, bình an của Người trở thành bổn phận và cam kết của chúng ta, tùy theo nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người.
Nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta trở thành sứ mạng và lời ngôn sứ: sẽ “không còn những giọt nước mắt của người vô tội trong các thành phố của chúng ta; sẽ không còn ai phải chạy trốn khỏi nhà mình vì mối đe dọa của bom đạn; lòng tham quyền lực và bạo lực trong lời nói sẽ nhường chỗ cho khát vọng công lý và chân lý. Nhưng mỗi người đều có thể và phải góp phần của mình, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng quan trọng, bằng cách tránh mọi hình thức bạo lực, dù bằng lời nói hay hành động, trong đời sống hằng ngày cũng như trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Anh chị em thân mến,
Hòa bình đích thực khởi đi từ một trái tim biết yêu thương; được làm chứng bằng những môi miệng thốt lên lời hòa giải; được phản chiếu trong ánh mắt nhìn thế giới với sự hiền hòa và khôn ngoan. Đó chính là sức mạnh đích thực, sức mạnh của chân lý và tình yêu.
Thiên Chúa đang tìm kiếm những người kiến tạo hòa bình! Xin Đức Mẹ chí thánh của chúng ta giúp chúng ta mỗi ngày biết đáp lại Người lời “xin vâng” của mình, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính việc làm”.