Đức Thánh cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện đại kết

Trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI, lúc 7 giờ tối, ngày 11 tháng Mười, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện đại kết, với đại diện các Giáo hội Kitô khác và đông đảo các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với một số tín hữu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Buổi canh thức diễn ra tại Quảng trường Các vị Tử đạo tiên khởi, ở bên hông Đền thờ thánh Phêrô, không xa Đại thính đường Phaolô VI, nơi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục.

Có 16 đại biểu của các Giáo hội Kitô anh em được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục này. Đứng đầu là Đức Tổng giám mục Job, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, đồng Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống. Tiếp đến là đại diện các Tòa Thượng phụ Chính thống khác, như Copte, Serbia, Romania, Armeni Tông truyền, Siro Malankara, Anh giáo, Luther, Tin lành cải cách, Baptist, Pentecostal, Môn đệ Chúa Kitô và Hội đồng Mennonite thế giới.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, như đã được Công đồng chung Vatican II cổ võ về sự đồng hành hay hiệp hành, có liên kết với nhau. Trong cả hai tiến trình, vấn đề không phải là xây dựng một cái gì đó, cho bằng đón nhận và làm cho hồng ân chúng ta đã đón nhận được sinh nhiều hoa trái. Nhưng hồng ân hiệp nhất có đặc tính như thế nào? Kinh nghiệm đồng hành giúp chúng ta khám phá một số khía cạnh của nó”.

Trước tiên, hiệp nhất là một ơn phúc, một hồng ân không lường trước được. Đó là một ơn mà chúng ta không thể dự trù trước thời điểm và cách thức Chúng ta phải đón nhận ơn ấy, mà không đặt chướng ngại nào cho Chúa Quan Phòng và Chúa Thánh Linh, như Sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II, về hiệp nhất đã khẳng định (UR 24). Và như cha Paul Couturier thường nói rằng sự hiệp nhất các tín hữu Kitô cần phải khẩn cầu, “như Chúa Kitô muốn” và “với những phương thế mà Chúa muốn”.

Tiếp đến, tiến trình hiệp hành cũng dạy rằng hiệp nhất là một hành trình, được chín mùi trong sự chuyển động, trong khi tiến hành. Nó tăng trưởng trong việc phục vụ lẫn nhau, qua đối thoại trong cuộc sống, trong sự cộng tác của mọi Kitô hữu...

Thứ ba, hiệp nhất là hòa hợp. Thượng Hội đồng giúp chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của Giáo hội trong những khuôn mặt khác nhau. Hiệp nhất không phải là đồng nhất, và cũng không phải là thành quả của những thỏa hiệp hoặc những thái độ duy quân bình. Sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô là hòa hợp trong những khác biệt của các đoàn sủng do Thánh Linh khơi lên để xây dựng mọi tín hữu Kitô (Xc UR 4).

Sau cùng, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Trước khi bắt đầu khóa họp này, chúng ta đã có buổi cử hành thống hối. Hôm nay, chúng ta cũng bày tỏ sự tủi hổ về gương mù chia rẽ giữa các Kitô hữu, gương xấu vì đã không cùng nhau làm chứng về Chúa Giêsu. Thượng Hội đồng này là một cơ hội để làm tốt hơn, vượt lên trên những bức tường còn hiện hữu giữa chúng ta. Chúng ta hãy tập trung vào những lĩnh vực chung của phép rửa chung của chúng ta, đang thúc đẩy chúng ta trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Kitô, với một sứ mạng chung. Thế giới đang cần một chứng tá chung, thế giới đang cần chúng ta trung thành với sứ mạng chung của chúng ta”.