Sứ điệp của Đức Thánh cha gửi Đức Thượng phụ Chính thống Copte, nhân ngày Thân hữu giữa Giáo hội Chính thống Copte và Công giáo
Hôm 15 tháng Năm vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh cha Lêô XIV gửi Đức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính thống Copte Ai Cập, nhân dịp Ngày Hữu nghị giữa các tín hữu Copte và Công giáo.
Phúc Nhạc | RVA
Giáo hội Chính thống Copte có nguồn gốc từ thánh Marco hồi thế kỷ thứ I, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác.
Về mặt giáo lý: Giáo hội Copte số các Giáo hội Chính thống Đông phương, tách khỏi Giáo hội Công giáo Rôma và Chính thống Đông phương Byzantine sau Công đồng Calcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô.
Ngày Hữu nghị Copte - Công giáo được cử hành hằng năm vào ngày 10 tháng Năm nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Copte. Được thiết lập vào năm 2013, ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III, năm 1973.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha Lêô XIV nhắc lại rằng Ngày Hữu nghị Công giáo và Chính thống Copte là một sáng kiến xuất phát từ chính Đức Giáo hoàng Phanxicô, đề cao mối quan hệ giữa Tòa thánh Phêrô và Tòa thánh Máccô, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa.
Đức Thánh cha nhận định rằng: “Đối với chúng ta là Kitô hữu, tình bằng hữu không phải là một cảm xúc mơ hồ; nó nằm ở chính trung tâm đời sống và đức tin của chúng ta. Chính Chúa đã gọi chúng ta là bạn hữu của Người (x. Ga 15,15), và Người dạy rằng: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Vì thế, chính nhờ kín múc từ tình bằng hữu Chúa Kitô dành cho chúng ta mà chúng ta có thể củng cố tình huynh đệ giữa nhau và giữa các Giáo hội của chúng ta, khi cùng nhau tiếp tục làm chứng cho tình yêu nhân hậu thần linh đối với toàn thể nhân loại.”
Sau khi nhắc lại những điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa hai Giáo hội anh em, Đức Thánh cha Lêô XIV viết: “Tôi tin tưởng rằng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea sẽ khơi dậy nơi chúng ta khát vọng đạt tới sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội - một sự hiệp nhất bắt nguồn từ cùng một phép rửa mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea, và tôi tha thiết cầu nguyện để chúng ta đạt được điều ấy.
Trong thời điểm thế giới đang chịu đau khổ bởi quá nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, các Kitô hữu hơn bao giờ hết cần nỗ lực hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn, để chúng ta có thể cùng nhau làm chứng cho Vị Vua Bình an. Khi làm như thế, chúng ta có thể vững tin vào sự chuyển cầu mạnh mẽ và gương sáng của vô số vị tử đạo đã chịu đau khổ vì danh Chúa Kitô.”
Ngoài ra, Phòng Báo chí Tòa thánh cũng cho biết:
“Sáng nay, ngày 15 tháng Năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng phụ Tawadros II… Cuộc trao đổi diễn ra trong bầu khí thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành Ngày Hữu nghị giữa người Copte và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo Tin mừng cũng như cổ võ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
(Sala Stampa 15-5-2026)