Đức Thánh cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi

Ngày 27 tháng Mười tới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn thánh Egidio tổ chức, từ ngày 25 tháng Mười, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi, với sự hiện diện của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng.

Phúc Nhạc | RVA

Hôm mùng 06 tháng Mười vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung, diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi.

Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế, đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời.

Đức Thánh cha Lêô sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện, 27 tháng Mười. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople và là vị đứng đầu Chính Thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên.

Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô, Đức Thánh cha sẽ “trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn”.

Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình.

Không đồng nhất các tôn giáo

Ông chủ tịch Impagliazzo cho biết điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra “chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo” (syncretism), tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moskva cũng sẽ có đại diện được gởi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antonij, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai.

Các diễn đàn về những vấn đề xã hội đương thời

Đi vào chi tiết hơn: Cuộc gặp kéo dài ba ngày mang khẩu hiệu do Đức Giáo hoàng Lêô XIV truyền cảm hứng: “Pace disarmata e disarmante”: “Hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí”.

Tại các diễn đàn ngày 26 tháng Mười, những chủ đề được thảo luận sẽ bao gồm di cư, nghèo đói, tình hình của giới trẻ và việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại tiến bộ công nghệ. Ngoài ra, các diễn đàn cũng sẽ bàn về những mối nguy từ chiến tranh hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc ngày càng gia tăng và biến đổi khí hậu.

Tổng cộng khoảng 5.000 người dự kiến sẽ tham dự các hoạt động tại Assisi.

Cách đây 40 năm, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) đã chủ động khởi xướng buổi cầu nguyện hòa bình chung đầu tiên của các tôn giáo thế giới tại thành phố của Thánh Phanxicô, một biểu tượng của hòa bình và đối thoại liên tôn.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, các đại diện của tất cả các tôn giáo được một vị Giáo hoàng triệu tập để cầu nguyện cho hòa bình, không còn cầu nguyện đối nghịch với nhau, nhưng cầu nguyện bên cạnh nhau.

Người tiếp nối sứ mạng của cuộc gặp ấy là Cộng đoàn Sant’Egidio, một tổ chức do một nhóm học sinh Công giáo ở Roma khởi xướng năm 1968, và chuyên dấn thân trong các hoạt động bác ái, xây dựng hòa bình và thăng tiến đại kết Kitô cũng như liên tôn.

(Tổng hợp 7-10-2026)

Vietnamese Survey popup