Đức Thánh cha tiếp đại diện các Giáo hội Kitô và các tôn giáo khác

Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng Năm vừa qua, dành cho đại diện các Giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, Đức Thánh cha Lêô XIV khẳng định ý chí tiếp tục hành trình đối thoại đại kết và liên tôn, như Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô và các vị tiền nhiệm.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các vị đại diện Kitô và tôn giáo khác, trong đó có Do thái giáo và Hồi giáo, đã tham dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh cha Lêô XIV, sáng Chúa nhật vừa qua, ngày 18 tháng Năm.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Một trong những điểm mạnh trong triều đại Giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô là tình huynh đệ đại đồng. Về điểm này, Chúa Thánh Linh thực sự đã làm cho người một thúc đẩy mạnh để tiến những bước dài trong những cởi mở và sáng kiến đã được các vị Giáo hoàng trước đề ra, nhất là từ thánh Gioan XXIII. Vị Giáo hoàng của Thông điệp Fratelli tutti đã cổ võ hành trình đại kết Kitô cũng như đối thoại liên tôn”.

Đại kết Kitô

Đức Thánh cha Lêô cũng nhắc đến sự kiện ngài được bầu lên trong dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea, Công đồng này là một giai đoạn cơ bản để soạn Kinh Tin kính chung của tất cả các Giáo hội và Cộng đồng Kitô. Ngài nói: “Trong khi tiến bước về sự tái lập hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu, chúng ta nhận thấy rằng sự hiệp nhất này chỉ có thể là hiệp nhất trong đức tin. Trong tư cách là Giám mục Roma, tôi coi một trong những nghĩa vụ ưu tiên của tôi là tìm kiếm sự tái lập sự hiệp thông hoàn toàn và hữu hình giữa tất cả những người tuyên xưng cùng một niềm tin nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Thực ra, sự hiệp nhất luôn là một quan tâm liên lỷ của tôi, như khẩu hiệu tôi đã chọn cho sứ vụ Giám mục là "In Illo unum”, Trong Chúa, chúng ta là một, như thánh Augustinô thành Hippone đã nhắc nhở cho cả chúng ta”.

Và Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Sự hiệp thông của chúng ta được thực hiện theo mức độ chúng ta quy hướng về Chúa Giêsu Kitô. Hễ chúng ta càng trung thành và tuân phục Chúa, thì chúng ta càng hiệp nhất với nhau. Vì thế, trong tư cách là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều được kêu gọi cầu nguyện và cộng tác để, từng bước một, chúng ta đạt tới mục đích ấy, xét cho cùng, mục đích này tiếp tục là hoạt động của Chúa Thánh Thần”.

Đức Thánh cha Lêô cho biết: “Xét vì đồng hành (hay hiệp hành) và đại kết có liên hệ chặt chẽ với nhau, nên tôi muốn cam đoan ý hướng tiếp tục quyết tâm của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong việc thăng tiến đặc tính đồng hành của Giáo hội Công giáo và trong việc phát triển những hình thức mới mẻ và cụ thể trong lãnh vực đại kết”.

Liên tôn

Ngỏ lời với các đại diện các tôn giáo khác, không Kitô, Đức Thánh cha nói: “Quý vị là chứng nhân về những cố gắng quan trọng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện để cổ võ đối thoại liên tôn. Qua những lời nói và hành động, ngài đã mở ra những viễn tượng mới để gặp gỡ, để thăng tiến “nền văn hóa đối thoại như con đường; sự cộng tác chung như cách hành xử; sự hiểu biết nhau như phương pháp và tiêu chuẩn” (Tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại cho hòa bình thế giới và sống chung hòa bình, Dhabi 4-2-2019).

Sau cùng, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm các anh chị em Do thái và Hồi giáo. Ngài nhắc đến căn cội chung giữa Do thái và Kitô giáo, tất cả các Kitô hữu có một mối quan hệ đặc biệt với Do thái giáo. Ngài đề cao tầm quan trọng của việc đối thoại thần học giữa hai bên và cho biết đây vẫn luôn là vấn đề ngài quan tâm. Đức Thánh cha nói: “Cả trong những thời điểm khó khăn hiện nay, với những xung đột và hiểu lầm, cần tiếp tục cuộc đối thoại rất quý giá của chúng ta với một đà tiến”.

Đức Thánh cha ghi nhận có sự gia tăng dấn thân đối thoại và tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Sự dấn thân này được dễ dàng hơn nhờ lòng quý trọng đối với những anh chị em “thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và hiện hữu, thương xót và toàn năng, Đấng sáng tạo trời đất, đã nói với con người” (Tuyên ngôn Dhabi 3).

(Sala Stampa 19-5-2025)